Thứ Hai, 06/05/2013, 12:51 (GMT+7)
.

Mẹ bệnh xơ gan, 3 con thơ nheo nhóc

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở ấp Mỹ Thạnh (Mỹ Hạnh Trung, Cai Lậy) thuộc diện cận nghèo. 

Trước khi chị phát hiện bị bệnh xơ gan, vợ chồng chị làm đủ nghề để kiếm sống: nhổ cỏ, cắt lúa, phun thuốc, rải phân cho đến phụ hồ..., tuy vất vả nhưng gia đình rất hạnh phúc.

Khi vợ bị bệnh nặng, người chồng vay mượn tiền đưa vợ lên Bệnh viện Nhiệt Đới, Bệnh viện Hòa Hảo ở TP. Hồ Chí Minh điều trị, nhưng chỉ được một thời gian ngắn do không lo nổi đành đưa về nhà uống thuốc Nam cầm cự.

Hiện tại, bụng chị đã phình to, nước da xanh xao, sức khỏe yếu ớt, sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Ba đứa con còn nhỏ được chị đem gởi mẹ già đã ngoài 70 tuổi chăm sóc. Chồng chị thì phải túc trực bên vợ để chăm sóc nên không có nguồn thu nhập, cuộc sống gia đình vì thế quá khó khăn.

Mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương này.

H. LINH - T. TÙNG

.
.
.