Thứ Tư, 22/05/2013, 18:04 (GMT+7)
.

Một gia đình có 2 người con bị bệnh hiểm nghèo

Vợ chồng anh Bùi Văn Quít và chị Võ Thị Nhanh cùng sinh năm 1968, ngụ ấp Hội Nghĩa (Hội Xuân, Cai Lậy).

Họ chỉ có 1.500m2 vườn tạp, do không có vốn cải tạo mảnh vườn (thuộc hộ nghèo) nên cho thu nhập chẳng là bao, chủ yếu đi làm thuê kiếm sống, bữa có bữa không.

Vả lại, gần 20 năm nay anh chị bận tập trung chăm sóc 2 cậu con trai Bùi Duy Thái (SN 1990) và Bùi Duy Hậu (SN 1999) cùng mắc một chứng bệnh nguy hiểm tụ máu khớp gối nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

Anh Quít cho biết: “Lúc mới sinh ra cả 2 cháu phát triển bình thường, gần được 1 tuổi thì cả hai bị chảy máu chân răng; lớn lên bị teo cơ, đau nhức không đi lại được; nếu để bị đứt hoặc trầy xước trên cơ thể thì khó cầm máu được. Gia đình đã tốn gần 200 triệu đồng để chữa bệnh cho con, nợ nần chồng chất mà con không hết bệnh, có biểu hiện nặng thêm!”. 

Ủy ban MTTQ huyện và Huyện Đoàn đã đến trao 20 triệu đồng, được trích từ quỹ Vì người nghèo của huyện để xây tặng nhà tình thương cho anh chị và 1 triệu đồng để gia đình mua thuốc trị bệnh cho 2 con của anh chị.

Hoàn cảnh của gia đình này đang hết sức khó khăn, cần sự quan tâm, tiếp sức của các nhà hảo tâm.

NGUYỄN BẢY - THANH TÙNG

.
.
.