Thứ Sáu, 31/05/2013, 10:37 (GMT+7)
.

Tình cảnh đáng thương của chị Còn khuyết tật, bán vé số

Do kinh tế gia đình khó khăn nên 2 vợ chồng chị Võ Thị Còn ở xã Tân Thanh, huyện Cái Bè dắt nhau về TP. Mỹ Tho đi làm kiếm sống.

Cách nay 3 năm, trong lúc đang phụ hồ cho một công trình ở TP. Mỹ Tho, do bất cẩn chị Võ Thị Còn (sinh năm 1981) bị điện giật.

Tai nạn lần đó đã cướp mất của chị 2 cánh tay và 1 chân khi tuổi đời còn rất trẻ. Vậy mà, người chồng bỏ đi để lại cho chị đứa con trai vừa tròn 5 tuổi.

Chị phải gửi con cho người anh trai nuôi giúp. Cha mẹ mất sớm, anh chị em ai cũng có gia đình riêng, lại ở xa; công ty nơi chị làm phụ hồ khi chị bị tai nạn không hỗ trợ cho chị bất kỳ khoản nào khác ngoài tiền thuốc.

Hiện tại chị sống một mình trong căn nhà trọ tại khu phố 6 (phường 9, TP. Mỹ Tho). Hàng ngày chị bán vé số tại chốt đèn giao thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh - Quốc Lộ 50 (phường 9, TP. Mỹ Tho) để kiếm sống. Chị mơ ước có một căn nhà để che mưa, che nắng và đón con trai về sống chung.

Rất mong những nhà hảo tâm chung tay chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh của chị.

THÙY LINH

.
.
.