Thứ Tư, 29/10/2014, 16:08 (GMT+7)
.

Một trường hợp gia đình liệt sĩ gặp khó khăn về nhà ở

Xác minh phản ánh của Đại tá - Anh hùng LLVT Lê Quang Công (Tám Công) về trường hợp 1 gia đình liệt sĩ gặp khó khăn về nhà ở ở ấp Long Trị, xã Bàn Long, huyện Châu Thành. Đó là bà Đặng Thị Như Thủy, người con duy nhất của Liệt sĩ Đặng Văn Công. Đúng như phản ánh của Đại tá - Anh hùng LLVT Lê Quang Công, căn nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào, bởi mái lá thấp tè, vách ván tuềnh toàng, cột kèo làm bằng cây tạp đã bị mục rỗng.

Đại tá Lê Quang Công (thứ 2 từ trái qua) trước căn nhà của bà Thủy.
Đại tá Lê Quang Công (thứ 2 từ trái qua) trước căn nhà của bà Thủy.

Đại tá Tám Công kể: “Liệt sĩ Đặng Văn Công sinh năm 1930, tham gia cách mạng năm 1946, năm 1954 tập kết ra miền Bắc. Sau khi được đào tạo ở Trường Sĩ quan Lục quân, cuối năm 1962 đồng chí Đặng Văn Công tình nguyện trở về miền Nam chiến đấu, được đề bạt làm Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 514 (lúc đó tôi là Trung đội trưởng).

Có tài chỉ huy, lại  ngoan cường trong chiến đấu, Đại đội trưởng Công đã chỉ huy đơn vị liên tiếp đánh thắng nhiều trận. Đau lòng thay, trong trận đánh tập kích bọn địch tái chiếm Ba Dừa (Cai Lậy) vào ngày 5-11-1964, Đại đội trưởng Công đã anh dũng hy sinh”.

Mồ côi cha từ nhỏ nên lớn lên bà Thủy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại bà đi làm công nhân, chồng làm cán bộ ấp, thu nhập thấp, không khả năng sửa chữa nên nhà bị dột nát tứ tung và có nguy cơ sập đổ. Bà Thủy cho biết, đã mấy lần làm đơn xin cất nhà tình nghĩa và nhân dân trong ấp đã họp xét đề nghị nhưng chưa được giải quyết.

Hy vọng các cấp, các ngành chức năng xem xét xây tặng cho gia đình bà Thủy căn nhà tình nghĩa.

ĐẬU VIẾT HƯƠNG

.
.
.