Thứ Tư, 28/01/2015, 11:05 (GMT+7)
.

Cô sinh viên bệnh lupus đỏ ham học

Nhà nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, lại mang trong mình căn bệnh lupus đỏ biến chứng thận, nhưng Lưu Thị Bích Phụng (sinh năm 1996) vẫn luôn nỗ lực vượt khó, học tốt và xuất sắc giành suất học bổng “Thắp sáng niềm tin” của Đài PT-TH Vĩnh Long, trị giá 20 triệu đồng.

Phụng đang học lớp Đại học Giáo dục Tiểu học 14, khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang. Hàng tháng em phải đến bệnh viện để điều trị bệnh, do gia đình lo, trong khi nhà thì nghèo.

Biến cố xảy ra với gia đình em kể từ ngày ba em đột ngột qua đời do tai biến mạch máu não (lúc đó Phụng 4 tuổi). Từ đó, gánh nặng mưu sinh đè nặng trên đôi vai của mẹ Phụng, hành nghề xe nhang.

Sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình nên Phụng luôn cố gắng học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Năm lớp 12, Phụng được Đoàn Trường THPT Vĩnh Kim xét trao tặng “Căn nhà tình bạn”. Năm 2014, Phụng thi đỗ vào Trường Đại học Tiền Giang, với khao khát trở thành cô giáo dạy học tại quê nhà.

Đầu năm 2015, em vinh dự được nhận học bổng “Thắp sáng niềm tin” của Đài PT-TH Vĩnh Long trị giá 20 triệu đồng, kèm phần rút thăm may mắn trị giá 15 triệu đồng. Phần học bổng này giúp em trang trải việc học và chữa bệnh.


Khoảng 1 năm nay, nghề xe nhang chuyển sang làm bằng máy nên nguồn hàng bột làm tay không còn. Không đủ tiền để trang bị máy xe nhang, gia đình em rơi vào tình trạng khó khăn chồng chất khó khăn; đồng nghĩa với việc chữa bệnh của em sẽ còn gặp khó, rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

VĨNH SƠN

.
.
.