Thứ Tư, 04/03/2015, 12:52 (GMT+7)
.

Một hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ

Hoàn cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Ngọc Danh (SN 1985, ngụ tổ 7, ấp Thân Đức, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) cần được giúp đỡ.

Năm 2006, chị Danh lập gia đình với anh Bùi Minh Tuấn (ngụ ấp Nhật Tân, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo), sinh được 2 con: Bùi Thị Cẩm Tiên (SN 2008) và Bùi Quốc Triệu (SN 2010).

Khi sinh ra bé Triệu bị bệnh tim bẩm sinh, phải phẫu thuật với số tiền hơn 100 triệu đồng. Hội Bệnh nhân nghèo tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, số còn lại do nhà thờ Ba Giồng giúp. Sau đó, vợ chồng chị đã ly dị.

Hiện tại, mẹ con chị về sống chung với cha me ruột. Mặc dù bé Triệu đã lành bệnh, nhưng mỗi tháng phải lên Bệnh viện Triều An (TP. Hồ Chí Minh) để theo dõi và mua thuốc uống. Còn bé Tiên thì bị suy dinh dưỡng vì thiếu ăn.

Riêng bản thân chị thì đang điều trị bệnh lao. Mặc dù sức khoẻ kém, nhưng chị cố gắng nhận may gia công (tiền công mỗi ngày 28.000 đồng) để có tiền nuôi con và lo thuốc men cho chị và bé Triệu.

Ước mơ của chị là làm sao có tiền để cất căn nhà nhỏ, đủ che nắng che mưa và lo con cái được học hành đàng hoàng.

Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn này.

ANH TUẤN

.
.
.