Thứ Sáu, 19/06/2015, 15:14 (GMT+7)
.

Hoàn cảnh thương tâm của 1 gia đình nạn nhân chất độc da cam

Qua phản ánh của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, chúng tôi về ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè để xác minh hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Xiếu.

Con đường ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi đến 1 căn nhà nền đất ẩm thấp, cột kèo xiêu vẹo, phên lá tuềnh toàng là nơi trú ngụ của vợ chồng ông Xiếu và đứa con bị bệnh tâm thần. Ông Xiếu sinh năm 1956, nhập ngũ năm 1974. Sau 14 năm phục vụ trong quân ngũ, do bị phơi nhiễm chất độc da cam nên sức khỏe yếu, được xuất ngũ theo chế độ phục viên với quân hàm đại úy.

Cha con ông Xiếu trước căn nhà tuềnh toàng.
Cha con ông Xiếu trước căn nhà tuềnh toàng.

Trở về với cuộc sống đời thường, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, ông Xiếu nhiệt tình tham gia công tác xã hội tại cơ sở, từng làm Xã đội trưởng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, chi ủy viên Chi bộ kiêm Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Hậu Quới.

Vợ chồng ông sinh được 2 người con trai, đều có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Đau lòng thay, cháu Nguyễn Sơn Trường (SN 1986) bị tai nạn giao thông mất năm 2009. Vợ ông mang nhiều chứng bệnh lại phải thường xuyên trông coi cháu Nguyễn Trường Duy (SN 1993) mắc chứng bệnh thần kinh. Bản thân ông Xiếu giám định mất sức 61% nên cả 2 cha con đều được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam.

Bệnh tật, mất sức lao động, gia đình ông Xiếu không còn khoản thu nhập nào khác ngoài chế độ trợ cấp hàng tháng, thuộc diện hộ cận nghèo có sổ. Căn nhà hiện xuống cấp trầm trọng nên rất mong các nhà hảo tâm chung tay góp sức xây dựng cho gia đình ông 1 căn nhà tình nghĩa. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin liên hệ Tổ công tác Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc (số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho) hoặc điện thoại số: 0733873118.

ĐẬU VIẾT HƯƠNG

.
.
.