Chủ Nhật, 30/04/2017, 21:48 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 1-5

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 1-5, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; TX. Gò Công đón nhận Quyết định công nhận đô thị loại III; Giải quyết đến cùng khó khăn của doanh nghiệp; Tọa đàm “Tác giả - Tác phẩm Lê Ái Siêm”; Đưa phúc lợi đến với đoàn viên Công đoàn.

Chú Sáu Bé - cán bộ cách mạng kiên trung, thầy giáo cần mẫn, tận tâm, suốt đời vì sự nghiệp Giáo dục. Chú xứng đáng được truy tặng danh hiệu cao quý “Nhà giáo Nhân dân”. Tên chú xứng đáng được chọn đặt tên một ngôi trường... để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tưởng nhớ chú Sáu Bé (xem trang 2).

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang là nhu cầu cấp thiết nhưng bắt đầu từ đâu, nguồn lực đầu tư thế nào, tiêu chí nào đánh giá và hiệu quả mang lại ra sao vẫn còn là một câu chuyện dài. “Xốc” vào nông nghiệp. Bài 3: “Bài toán” nông nghiệp công nghệ cao (xem trang 5).

Sau 42 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, lực lượng công nhân, viên chức, lao động của tỉnh nhà ngày càng trưởng thành, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tập trung xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh (xem trang 6).

Ông Huỳnh Ngọc Sơn (sinh năm  1952, ngụ khu phố 5, phường 2, TP. Mỹ Tho) nổi tiếng một thời với tên gọi “tỷ phú tàu đánh cá Ba Sơn”, nhưng câu chuyện đau lòng lại bắt đầu từ cơn bão số 5 kinh hoàng năm 1997, đến nay vẫn chưa được giải quyết xong. Câu chuyện đau lòng của “tỷ phú” Ba Sơn (xem trang 9).

.
.
.