Thứ Bảy, 15/04/2017, 07:06 (GMT+7)
.

Một hoàn cảnh thương tâm, cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Được (SN 1985) ngụ ấp Đông B, xã Nhị Bình (Châu Thành), tuổi đời còn khá trẻ, nhưng chẳng may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo suy thận mãn.

Anh Được cho biết , hoàn cảnh gia đình của anh nghèo khó, không đất đai sản xuất phải đi làm thuê. 8 năm trước, anh lập gia đình, có được 1 người con tên Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, năm nay học lớp 3, Trường Tiểu học Đông Hoà. Do hoàn cảnh nghèo thiếu thốn nên vợ anh bỏ đi, để con lại anh nuôi dưỡng. Sau đó anh chung sống với  chị Nguyễn Thị Nghĩ, sinh được đứa con tên Nguyễn Thị Cẩm Ly, nay đang học mẫu giáo. Cuộc sống tuy nghèo nhưng gia dình hạnh phúc. Song chẳng may căn bệnh hiểm nghèo suy thận mãn ập đến với anh khoảng hơn 1 năm nay, làm đôi chân rụng rời, ngày càng sưng vù, mặt mày sưng húp.

Ông Nguyễn Văn Tấn, cha ruột của anh Được nghẹn ngào kể”: Cô vợ sau của Được đi làm công nhân Khu công nghiệp Tân Hương, lương mỗi tháng 4-5 triệu đồng, lo cho chồng trị bệnh khá vất vả; cứ 1 tuần lễ là đi bệnh viện 120 chạy thận 3 lần, mỗi lần chi phí từ 400.000 đồng trở lên. Tiền bạc cạn dần phải vay mượn. Bản thân ông thì cũng nghèo, nhìn cảnh con đau mà lòng quặn thắt. “Cách nay 1 tháng, UBND xã  xét cấp sổ bảo hiểm Y tế, nên mỗi lần chạy thận tốn chỉ 100.000 đồng” - ông Tấn cho biết thêm.

Trước hoàn cảnh thương tâm này, mong rằng các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội - từ thiện giúp đỡ tiền bạc để anh Được tiếp tục trị bệnh nhằm kéo dài sự sống, nuôi con đến tuổi trưởng thành.

                                                                                      ANH TUẤN

.
.
.