Thứ Sáu, 22/05/2020, 14:43 (GMT+7)
.

Xót xa hoàn cảnh vợ chồng đều mắc bệnh nặng

Nhiều năm nay, bà con ở ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) rất xót xa trước hoàn cảnh của vợ chồng ông Đặng Bá Lâm (57 tuổi) và bà Trần Thị Bạch (56 tuổi) đều mắc bệnh nặng.

Bà Bạch kể, trước đây, chồng bà - ông Lâm đi bộ đội và xuất ngũ năm 1989. Sau khi rời quân ngũ, ông về lại quê nhà và đi đánh cá thuê cho một chủ tàu ở huyện Gò Công Đông. Không may, sau cơn bão số 5 xảy ra vào năm 1997, tàu cá bị thiệt hại nặng, ông Lâm cũng bị mất việc.

Thời điểm này, ông lại bị tai biến xuất huyết não. Sau 2 lần bị tai biến, ông Lâm hiện đã liệt nửa người không đi đứng được, trí nhớ giảm sút và một phần hộp sọ đã mang ra ngoài nhưng vẫn không có tiền để lắp ghép lại. Còn bà Bạch đang mắc bệnh suy thận mạn, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần.

Gia đình vợ chồng ông Lâm - bà Bạch không có đất sản xuất, thuộc diện hộ nghèo, sinh sống chủ yếu nhờ vào số tiền trợ cấp hằng tháng hơn 1,6 triệu đồng. Do đó, cuộc sống của vợ chồng ông Lâm - bà Bạch hiện gặp nhiều khó khăn, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ vợ chồng ông Lâm - bà Bạch địa chỉ: Ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) hoặc số điện thoại 0703.253.786 (bà Bạch) hay Tổ Từ thiện - Xã hội, Báo Ấp Bắc, địa chỉ số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

.
.
.