Thứ Sáu, 02/04/2021, 11:05 (GMT+7)
.

Mẹ nguy kịch, con thơ khát sữa

Nhìn đứa trẻ thơ ngoặt ngoẹo khóc thét từng cơn vì thiếu sữa mẹ trên vòng tay gầy gò của bà nội đã hơn 70 tuổi khiến ai cũng không cầm được nước mắt. Hoàn cảnh đau lòng này xảy ra ở một gia đình nghèo khó, bệnh tật của chị Nguyễn Thị Diệu, sinh năm 1986, ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Chị Diệu sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anh Phạm Trần Quốc Phong (sinh năm 1986) nhà cũng nghèo, tha hương đi làm thuê rồi nên duyên chồng vợ với chị Diệu. Sau hơn 10 năm, anh chị dắt díu nhau về quê anh. Vợ chồng nghèo, không đất sản xuất, nhưng chí thú làm ăn, ai thuê gì làm nấy, được xóm giềng thương mến.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua. Những tưởng niềm vui, hạnh phúc của vợ chồng trẻ sẽ nhân đôi khi cháu Phạm Nguyễn Phúc Tiến chào đời, nào ngờ chị Diệu lâm bạo bệnh. Khi sinh con, chị bị tiền sản giật, cháu Tiến chỉ cân nặng 1,3 kg. Ngày ngày, người mẹ trẻ chăm từng giọt sữa cho con, nhưng trong người ngày càng đau nhức, sốt cao, tiểu tiện bất thường, nước da xanh xao, nhợt nhạt…

Người chồng phải bỏ dở công việc làm thuê hằng ngày, tất tả đưa vợ đi khám bệnh. Qua nhiều nơi, đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, họ bàng hoàng sau khi xem kết quả chẩn đoán chị Diệu bị hàng loạt bệnh hiểm nghèo: Chứng thận hư, tràn dịch màng phổi, cao huyết áp, tiểu đường... Sau đó, chồng an ủi vợ phải gượng mà sống vì đứa con thơ dại mới 7 tháng tuổi.

Ngoài số tiền ít ỏi thanh toán viện phí, anh Phong phải về quê vay mượn để trả tiền phẫu thuật, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, tiền ăn, tiền sữa cho con… Trong những đợt điều trị, cháu bé phải về ở với bà nội, trong khi hoàn cảnh của bà cũng khó khăn. Hiện bệnh tình của chị Diệu rất nguy kịch, đang thở máy tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Lâm cảnh khó, họ chỉ còn biết trông cậy vào tấm lòng của các tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ con thơ của chị có những giọt sữa no lòng và giúp chị vượt qua cơn nguy kịch.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên, số điện thoại: Anh Phong (chồng chị Diệu): 0907568261 hoặc Báo Ấp Bắc (số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; điện thoại 0273.3977.596; số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp chị Nguyễn Thị Diệu).
 

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

.
.
.