Anh Tèo Em rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng
Cầm toa thuốc đặc trị của chồng, chị Phan Thị Cẩm Duyên (27 tuổi) nghĩ đến gia cảnh khốn cùng và 2 đứa con nhỏ gửi bà ngoại đang đợi ở nhà. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Tèo Em (30 tuổi) mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt từ tháng 3-2024, đang bị di căn. Vì bệnh tình quá nặng, giờ không tiền chữa trị, những cơn đau nhức hành hạ, anh Tèo Em lúc tỉnh, lúc mê.
![]() |
Gia đình anh Tèo Em quê ở ấp Cả Thu 2, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang có hoàn cảnh rất nghèo, không đất canh tác. Hằng ngày, vợ chồng phải làm thuê nuôi 2 con nhỏ. Đứa con lớn được 11 tuổi, đứa con nhỏ mới gần 3 tuổi.
Cầm trên tay tờ giấy kết quả bệnh, xác định chồng mắc ung thư giai đoạn muộn, chị Cẩm Duyên lo sợ không có tiền để điều trị cho chồng. Ngoài các thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế, bệnh nhân còn phải tự chi trả những loại thuốc ngoài danh mục, chi phí đi lại, ăn uống...
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Phan Thị Cẩm Duyên, điện thoại 0383.872.884; hoặc Tổ Từ thiện xã hội Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp anh Võ Văn Tèo Em). |
Thời điểm nhập viện, gia đình được thông báo cần phải được phẫu thuật với số tiền lớn. Lúc đó, vợ chồng chỉ còn vài triệu đồng. Người vợ đành gọi về quê, nhờ người thân vay mượn thêm để lo cho chồng. Sau ca phẫu thuật, anh Tèo Em tiếp tục truyền hóa chất, cùng với chi phí đi lại khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.
Nhiều lúc bế tắc quá, không còn chỗ vay mượn được nữa, vợ chồng muốn bỏ cuộc, không điều trị nữa, nhưng nghĩ tới 2 con còn nhỏ dại, vợ động viên chồng cố gắng, mong duy trì cuộc sống đến ngày các con khôn lớn.
Rất mong những tấm lòng nhân ái giúp đỡ gia đình anh Tèo Em để họ vượt qua bệnh tật ngặt nghèo.
TRUNG HIẾU