Thứ Sáu, 01/03/2019, 21:21 (GMT+7)
.

Nhân dân xã Đồng Thạnh quan tâm đến vấn đề nước sạch

(ABO) Sáng 1-3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã có cuộc gặp gỡ nhân dân xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Tại buổi gặp gỡ, người dân xã Đồng Thạnh đã nêu 15 ý kiến, kiến nghị chủ yếu xoay quanh các vấn đề như: Vệ sinh môi trường ở các kinh, khu dân cư; tình trạng xả nước thải trong chăn nuôi; bất cập trong chính sách hỗ trợ vốn cho nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Đồng Thạnh; mạng lưới điện chằng chịt ở trong khu dân cư; tình trạng dạy thêm, học thêm còn diễn ra phổ biến; khu vực quy hoạch trồng cây thanh long chưa có mạng lưới điện hạ thế và đường giao thông để phục vụ cho việc sản xuất…
 
 
Người dân xã Đồng Thạnh phát biểu ý kiến.
Người dân xã Đồng Thạnh phát biểu ý kiến.
Ngoài ra, người dân xã Đồng Thạnh còn quan tâm đến vấn đề nước sạch sinh hoạt hiện nay. Cụ thể là nước sạch sinh hoạt ở giếng khoan tầng sâu bị nhiễm phèn; hơn 40 hộ gia đình chưa có đường ống cung cấp nước sạch sinh hoạt… 
 
Các ý kiến, kiến nghị của người dân xã Đồng Thạnh được lãnh đạo các sở, ngành giải đáp cặn kẽ, thấu đáo.
 
 
Lạnh đạo các sở, ngành trả lời các ý kiến người dân.
Lãnh đạo các sở, ngành trả lời các ý kiến người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của người dân.
 
Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang khảo sát ngã tư Đồng Thạnh, nếu đủ điều kiện thì tiến hành lắp đặt đèn tín hiệu giao thông; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang vận hành các giếng khoan tầng sâu một thời gian để đánh giá nguồn nước, nếu không đạt sẽ tiến hành tháo gỡ và khoan giếng khác thay thế cho người dân sử dụng; đối với Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang sẽ tiến hành khảo sát, lắp đặt đường ống cung cấp nước sạch cho các hộ dân sử dụng…
 
VĂN THẢO
 
.
.
.