Thứ Sáu, 10/04/2015, 10:09 (GMT+7)
.

Tiểu đoàn 514C đánh Mỹ khi vừa mới ra đời

Chiều 10-2-1968, tại xóm Việt, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, Ban Chỉ huy Tỉnh đội triển khai Quyết định thành lập Tiểu đoàn 514C với 2 đại đội, gồm 208 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 176 tân binh là du kích, thanh niên nhận từ 2 phía Nam, Bắc huyện Cai Lậy.

Ngoài 15 súng AK, CKC, carbine đã có, đêm 10-2-1968 được bổ sung trang bị 15 khẩu trung liên (8 khẩu RPD, 7 khẩu trung liên dĩa) cho 2 đại đội. Số vũ khí các loại: B40, B41, AK, CKC chưa chuyển về kịp, do chiều hôm đó Mỹ dùng 6 trực thăng đổ quân xuống cánh đồng Ấp Bắc - Tân Thới thăm dò.

Sáng 11-2-1968, Tiểu đoàn 514C đối mặt với trận càn quy mô lớn của lính Mỹ, chúng đổ quân xuống cánh đồng Ấp Bắc, cách đơn vị về phía Bắc chừng 3 km. Trên lộ 4, xe M113 đang di chuyển từ xã Long Định về hướng Cai Lậy.

Trước tình hình đó, Tỉnh đội điều động trung đội công binh - đặc công từ bờ làng 25 tăng cường, bố trí phòng ngự phía Nam xóm Việt. 8 giờ, địch từ cầu Mỹ Quí, lộ 4 có 1 chi đoàn xe M113 đánh vào đội hình phòng ngự Trung đội 1 của Đại đội 1 và trung đội công binh - đặc công.

Đợi địch đến thật gần bộ đội mới nổ súng, diệt gọn tốp đi đầu, bắn cháy 1 xe M113 và hư 1 chiếc khác. Địch lui ra, cho pháo, bom bắn dữ dội vào trận địa. Dứt từng đợt bom, pháo chúng lại cho bộ binh xung phong, nhưng lần nào cũng bị bộ đội đánh bật ra.

10 giờ, cánh quân địch từ phía Tây cũng có 1 chi đoàn xe M113 đi cùng từ lộ 4 tiến vào xã Tân Hội, đánh xuống trận địa Trung đội 2 của Đại đội 1 và Đại đội 2. Trước sức mạnh hỏa lực của địch, Ban Chỉ huy tiểu đoàn cho 2 trung đội được lui vào tuyến công sự phòng ngự thứ 2 chắc chắn và kín đáo hơn, cách tuyến thứ nhất từ 30 - 50 m, với quyết tâm: Chúng tiến vào được tuyến thứ nhất thì ghìm chúng tại đây, không cho lùi ra, vì với khoảng cách này ta sẽ tránh được bom, pháo địch.

Trong lúc lính bộ binh Mỹ bị ta ghìm lại thì xe M113 căng hàng ngang vừa bắn vừa tiến. Bộ đội đã dùng hết số vũ khí hiện có cùng với 1 súng cối 60 ly của trung đội công binh - đặc công có 15 quả đạn đánh mãnh liệt vào đội hình tấn công của địch, làm đứt xích 1 xe M113, số còn lại hoảng hốt lùi ra. Sau đó địch tổ chức tiếp nhiều đợt xung phong nhưng đều bị đánh trả và bị ghìm chân tại chỗ.

16 giờ, cánh quân đổ bằng trực thăng của địch ở Ấp Bắc kéo ra đến trận địa Trung đội 3 của Đại đội 2. Ta cũng đợi địch đến thật gần mới nổ súng, diệt gọn bộ phận đi đầu và ghìm được địch tại chỗ, không cho chúng lùi ra.

Suốt ngày 11-2-1968, Tiểu đoàn 514C vừa mới ra đời, chưa kịp trang bị đầy đủ vũ khí đã bám chắc công sự, phòng ngự kiên cường, chiến đấu bẻ gãy 3 mũi tiến công của quân Mỹ có xe M113, máy bay, pháo binh yểm trợ, giữ vững trận địa, diệt 80 lính Mỹ, bắn cháy 1 xe và hư 2 xe M113. Tiểu đoàn 514C chỉ có đồng chí Chà - Trung đội trưởng Trung đội 2 bị thương nhẹ.

Hơn 7 năm chiến đấu (tháng 2-1968 - 4-1975), Tiểu đoàn 514C đã đánh 64 trận từ cấp đại đội trở lên và hàng trăm trận đánh nhỏ, diệt hơn 1.000 tên địch, tiêu diệt và bứt rút  hơn 100 đồn bót, phá hủy 140 xe quân sự (có 25 xe M113), bắn chìm và cháy 46 tàu chiến, bắn rơi 19 máy bay, thu hàng trăm vũ khí các loại và phương tiện chiến tranh của địch.

Ngày 23-9-1973, Đại đội 2 của Tiểu đoàn 514C được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lương vũ trang nhân dân. Ngày 20-12-1973, Tiểu đoàn 514C được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

NGUYỄN HỮU CHÍ

.
.
.