Thứ Sáu, 24/03/2017, 14:42 (GMT+7)
.

Kỷ niệm sâu sắc với anh Ba

Kỷ niệm thứ nhất, anh Ba Trần Bửu (anh Ba cho phép mới dám gọi như vậy vì tuổi của anh lớn hơn tôi rất nhiều) đã đi vào cõi vĩnh hằng, dẫu biết rằng quy luật có sinh có tử song vẫn khôn nguôi niềm thương tiếc. Cho đến tuần trước anh vẫn còn viết bài cho chuyên mục do anh khởi xướng, phụ trách, từ “Câu chuyện hàng tuần” đến “Góc nhìn” và hiện là “Câu chuyện hôm nay”.

Đối với chuyên mục này, anh có lời khuyên (anh Đức Lập - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dẫn lời của anh Ba): “Cố gắng giữ chuyên mục, tổ chức thêm nhiều người có khả năng tham gia. Tờ báo phải có bài chính luận dẫn dắt người đọc, định hướng dư luận. Người ta mua báo có khi chỉ xem một chuyên mục hoặc “nghiện” tác giả nào đó...”.

Đối với anh Ba, viết báo như là lẽ sống. Có một lần anh tâm sự các con anh sợ anh viết báo ảnh hưởng đến sức khỏe, anh trả lời có khi nhờ viết báo mà anh có sức khỏe để sống, để tiếp tục viết. Lời dạy của anh Ba và sự dấn thân của anh Ba cho sự nghiệp báo chí, Báo Ấp Bắc sẽ cố gắng thực hiện tốt chuyên mục này và cả ở những chuyên mục, nội dung khác của tờ báo.

Anh Ba Trần Bửu phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Báo Ấp Bắc năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Nguyễn Sơn
Anh Ba Trần Bửu phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Báo Ấp Bắc năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Nguyễn Sơn

Kỷ niệm thứ hai, ngày 6-1-2017, Báo Ấp Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, mặc dù tuổi cao sức yếu anh đã đến dự (không ngờ đây là lần cuối anh đến Tòa soạn Báo) và góp nhiều ý kiến bổ ích đầy tâm huyết. Bên cạnh khen nội dung chất lượng tờ báo được nâng lên, ít lỗi chính tả, anh thẳng thắn góp ý: Tin lễ tân còn nhiều, hiệu ứng xã hội từ các bài viết trên Báo còn thấp. Cần đảm bảo tính chuẩn xác của thông tin, tránh để sai sót, chọn lọc kỹ hình ảnh…

Anh đặc biệt nhấn mạnh: Báo cần tập trung thông tin tuyên truyền về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hợp tác xã kiểu mới, xây dựng nông thôn mới, Cánh đồng lớn, các mô hình khoa học - công nghệ… Cần chú trọng viết về nhân tố mới, mô hình tốt trong và ngoài tỉnh; gương cán bộ chủ chốt học tập và làm theo Bác… Những lời dạy này của anh Ba, Báo Ấp Bắc xin khắc ghi để luôn nâng cao chất lượng tờ báo.

Kỷ niệm thứ ba, khi anh Ba đảm nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ năm 1989 đến khi anh nghỉ hưu (năm 1998), anh đã dìu dắt, chỉ bảo tận tình thế hệ chúng tôi trưởng thành trong nghề nghiệp, trong đó có anh Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; anh Nguyễn Thanh Hiền và anh Phan Thanh Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tôi - hiện là Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc.

Chính anh đã cầm tay chỉ việc từng bước cho buổi báo cáo thời sự đầu tiên của tôi còn nhiều bỡ ngỡ, thiếu sót để sau này mới có thể vững vàng trong công việc. Tôi nhớ các buổi báo cáo thời sự, các bài giảng của anh lúc đó luôn có nhiều thông tin bổ ích, sâu sắc, đầy đủ và lô gích…

MINH TÂN

.
.
.