Thứ Ba, 24/10/2023, 09:02 (GMT+7)
.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ" NĂM HỌC 2023 - 2024 CỦA BÁO ẤP BẮC

Thủy Tiên - nỗ lực vượt khó đến trường

Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, nhưng với nghị lực vượt khó, em Võ Thị Thủy Tiên, học sinh lớp 7, Trường THCS Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước đã có nhiều cố gắng trong học tập, là tấm gương sáng cho bạn bè noi theo.

Mất cha từ lúc nhỏ, mẹ đi làm ăn xa, từ nhỏ, Thủy Tiên phải sống với ông bà ngoại. Trong căn nhà lá lụp xụp nằm khuất sâu ở ấp Mỹ Thiện, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, là nơi trú ngụ của 3 thành viên gia đình em Tiên. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng để có tiền trang trải cuộc sống, lo chuyện học hành của Thủy Tiên, hằng ngày, ông bà ngoại em phải làm lụng vất vả, hết đi làm thuê, rồi lại cần mẫn chăm lo cho ruộng khóm của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Chung, ông ngoại của Tiên cho biết: “Gia đình có quê gốc ở xã Bàn Long, huyện Châu Thành, đến Tân Phước lập nghiệp đã hơn 20 năm. Ở cái tuổi ngoài 70, vợ chồng tôi không mong gì hơn khi nhìn thấy cháu Tiên chăm chỉ học hành, lớn khôn từng ngày, tôi luôn khuyên cháu cố gắng học tập để sau này có được cái nghề nuôi sống bản thân”.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Thủy Tiên vẫn không từ bỏ giấc mơ đến trường. Em xác định chỉ có học mới giúp bản thân thay đổi cuộc sống và có tương lai tốt đẹp hơn. Từ đó, em luôn nỗ lực hết mình trong học tập, rèn luyện, vươn lên với mong muốn sau này có việc làm ổn định, phụ giúp ông bà.

Tuy chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn tình thương của cha và thường sống xa mẹ, nhưng Tiên vẫn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghe lời, chăm học và học giỏi. Suốt 6 năm học liền, Tiên đều đạt danh hiệu học sinh khá, được thầy cô và bạn bè quý mến. Ngoài học tập, em còn tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp.

Thủy Tiên chia sẻ: “So với các bạn, em không có điều kiện nhiều, nhưng lúc nào em cũng phải cố gắng học tập thật tốt. Em tự nhủ lòng dù bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng nhất định không bỏ học giữa chừng để không phụ lòng ông bà ngoại đã cưu mang, nuôi dưỡng em khôn lớn. Mong ước của em sau này sẽ trở thành cô giáo để mang lại kiến thức cho học sinh, nhất là đối với các em học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa”.

Theo các thầy cô Trường THCS Thạnh Mỹ, em Tiên dù có cuộc sống khó khăn nhưng luôn nỗ lực học tập, là học sinh ngoan, chăm chỉ và rất có ý chí, nghị lực. Trong quá trình học tập, thầy cô trong trường, các nhà hảo tâm và bạn bè luôn động viên Thủy Tiên, cũng như luôn có những phần quà hỗ trợ em.

Thủy Tiên cho biết, em rất vui khi biết mình được nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc. Với một học sinh vùng sâu, vùng xa như Tiên thì suất học bổng rất có ý nghĩa, có thể giúp em trang trải học tập, vững bước đến trường.

V.PHƯƠNG

 

.
.
.