Thứ Sáu, 19/07/2013, 12:56 (GMT+7)
.

Thiếu tá Huỳnh Văn Sáu: 27 năm vững vàng tay lái chống “giặc lửa”

Thiếu tá Huỳnh Văn Sáu (Phú Túc, Châu Thành, Bến Tre) trải qua 32 năm công tác tại Đội Chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) anh đã có 27 năm gắn bó với nhiệm vụ lái xe chữa cháy.

Quá trình công tác, anh luôn thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy và vận dụng thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa” để phấn đấu, rèn luyện, không ngừng học tập và ngày càng nâng cao hiệu quả công việc.

Thiếu tá Huỳnh Văn Sáu thường xuyên kiểm tra xe chữa cháy.
Thiếu tá Huỳnh Văn Sáu thường xuyên kiểm tra xe chữa cháy.

Nếu lái xe thông thường đòi hỏi an toàn thì với xe chữa cháy đòi hỏi kỹ năng cao hơn. Đó là phải nhanh chóng, kịp thời, chính xác và thành thạo các kỹ năng, thao tác bơm hút nước, vận hành xe, giúp các chiến sĩ chữa cháy cứu chữa kịp thời. Vì vậy, ngoài việc tham gia các đợt huấn luyện nghiệp vụ hàng năm, anh luôn tận tụy nghiên cứu sửa chữa, thường xuyên kiểm tra, bảo quản các thiết bị, máy móc, luôn đảm bảo tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Theo anh, điều quan trọng nhất của người lái xe chữa cháy là sự nhiệt huyết, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, trải qua 27 năm gắn bó với công tác lái xe chữa cháy, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Lê Thanh Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH  nhận xét: Đồng chí Sáu là một cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, khi nhận nhiệm vụ luôn cố gắng thực hiện với kết quả cao nhất; luôn thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; sẵn sàng, thường trực chiến đấu 100%, có mặt kịp thời, xuất xe nhanh chóng khi có sự cố xảy ra, góp phần cho công tác chữa cháy đạt hiệu quả; thường xuyên rèn luyện phẩm chất theo 6 điều Bác Hồ dạy, sống hòa đồng cùng tập thể, thân ái giúp đỡ đồng đội. Tích cực thực hiện việc  phê bình và tự phê bình trên tinh thần đoàn kết, thân ái giúp đỡ đồng đội cùng tiến bộ.

Từ năm 2003 đến nay, anh đã tham gia hơn 200 vụ chữa cháy, góp phần cứu chữa kịp thời rất nhiều tài sản của Nhà nước và nhân dân. Nhớ lại vụ cháy tại Xưởng chứa gỗ thuộc Công ty TNHH Minh Huy (Tân Thuận, Bình Đức, Châu Thành) vào đầu năm 2012. Nhận lệnh của chỉ huy, anh đã cùng đồng đội lái xe đưa 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu chống “giặc lửa”.

Vụ cháy xảy ra vào ban đêm, đang lúc con nước kém nên nguồn nước sông Tiền rất cạn, lại xa đám cháy, gây rất nhiều khó khăn cho việc bơm, hút nước. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và những kinh nghiệm vốn có, anh đã cùng các chiến sĩ chữa cháy khắc phục khó khăn về nguồn nước, phục vụ công tác cứu chữa đạt hiệu quả tốt; đồng thời hướng dẫn cho chiến sĩ tập trung bảo vệ các bãi gỗ lân cận, không cho cháy lan và khống chế ngọn lửa đi đến dập tắt hoàn toàn, bảo vệ  được 1 nhà xưởng cưa xẻ gỗ, 1 bãi gỗ tròn, 3 bãi gỗ thành phẩm, 1 xưởng cưa, 2 nhà xưởng của DNTN Hiệp Long và các nhà dân xung quanh.

Với kết quả đạt được, thiếu tá Huỳnh Văn Sáu được Tổng cục Cảnh sát, UBND tỉnh, Giám đốc CA tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen và nhiều năm liền là Chiến sĩ tiên tiến. Năm 2007 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở .

HỒ SƯƠNG

.
.
.