Thứ Tư, 20/03/2013, 09:46 (GMT+7)
.

Có những chiến sĩ thầm lặng trên vùng nuôi nghêu ven biển Gò Công

Lực lượng bảo vệ thuộc Ban Quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông có trên phân nửa quân số là bộ đội phục viên, dân quân tại chỗ của địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ; còn lại là số thanh niên có sức khỏe, nhiệt tình. Điểm chung ở họ là tất cả đều yêu biển, yêu cái “vị mằn mặn của biển khơi” nên đã quay trở lại đây làm nhiệm vụ bám biển, âm thầm lặng lẽ theo từng con nước lớn, ròng để khai thác, quản lý, bảo vệ an toàn vùng nuôi thủy sản của huyện, hoàn thành chỉ tiêu giao nộp ngân sách hàng năm và xây dựng đơn vị vững mạnh xuất sắc 3 năm liền.

Đội bảo vệ BQLCB phối hợp với BĐBP Tân Thành tuần tra cồn Ông Mão.
Đội bảo vệ BQLCB phối hợp với BĐBP Tân Thành tuần tra cồn Ông Mão.

Với chức năng tổ chức quản lý các loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, chủ yếu là nghêu giống và nghêu thịt trên diện tích 350 ha khu vực cồn Ông Mão (xã Tân Thành), Đội bảo vệ Ban Quản lý Cồn Bãi (BQLCB) huyện Gò Công Đông luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không kể ngày hay đêm họ bám biển, đối mặt với muôn vàn khó khăn để quản lý, sản xuất, bảo vệ và khai thác nghêu đạt kết quả; phối hợp với lực lượng chức năng, ngư dân vùng nuôi tuần tra bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trên khu vực cồn giống.

Để chủ động bảo vệ tốt tình hình ANTT, tình hình sản xuất trên Cồn bãi, Ban Quản lý thường xuyên quán triệt nhiệm vụ cho anh em đơn vị luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, sáng tạo, đóng góp ý kiến vào lĩnh vực quản lý, sản xuất, bảo vệ, khai thác và nhất là giữ gìn tốt ANTT vùng biển, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ an toàn tính mạng, giữ gìn tốt nguồn nghêu giống, nghêu thịt được huyện giao.

Ông Nguyễn Văn Ron, Đội trưởng Đội Bảo vệ BQLCB huyện cho biết: Đội sản xuất, bảo vệ có 24 người, được bố trí trên 5 chòi canh, 8 phương tiện thủy chia làm 3 tổ, 3 khu vực luân phiên tuần tra kiểm soát ngày, đêm. Tuy lực lượng có đông nhưng do tính chất đặc thù của công tác bảo vệ cồn bãi, nên thời gian làm việc của anh em gần như 24/24 giờ.

Với họ, thời gian ở biển, ở cồn bãi nhiều hơn ở nhà. Họ phải thường xuyên theo dõi thời tiết, môi trường, tình hình dịch bệnh, tình hình ANTT ảnh hưởng đến nghêu để kịp thời báo cáo lãnh đạo xử lý. Khi thời tiết biến động xấu, nghêu chết hay nạn nghêu tặc hoành hành, anh em trong Đội Bảo vệ tuần tra thức trắng đêm trên biển, pha đèn, bố trí lực lượng phối hợp cùng công an, bộ đội biên phòng luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó.

Còn anh Nguyễn Văn Bảnh, Tổ trưởng tổ bảo vệ số 2 tâm sự: “Làm công tác bảo vệ rất cực nhọc, chúng tôi phải tuần tra, canh gác theo từng con nước lớn, ròng, tuy số tiền lương cơ bản của những anh em mới vào ngót ngét hơn 1,5 triệu đồng nhưng đa số anh em trong đội đều cảm thấy vui, vẫn đặt nhiệm vụ bảo vệ lên hàng đầu; dù mưa bão, sóng to, gió lớn, hay khi đối tượng trộm cắp nghêu dùng phương tiện có công suất lớn đến gây rối, thách thức lực lượng bảo vệ… anh em vẫn bình tĩnh, dũng cảm xử trí tình huống, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản Nhà nước”.  

Vui nhất vẫn là mùa thu hoạch nghêu, cào được những đống nghêu lớn trắng phếu, nghe tiếng cười nói râm ran quen thuộc của người cào nghêu thuê cảm nhận được kết quả mỹ mãn của mùa nghêu bội thu. Trong năm 2012, do biến động của thời tiết, từ tháng 4 - tháng 7 có xảy ra tình trạng nghêu thịt bị chết và một số nghêu bị trôi do sóng lớn nhưng Ban QLCB vẫn khai thác, sản xuất, thu hoạch 1.300 tấn, giao nộp ngân sách Nhà nước trên 32 tỷ đồng. 

Ngoài nhiệm vụ khai thác, sản xuất và bảo vệ, anh em trong Đội còn tích cực học hỏi, tìm hiểu quá trình sinh trưởng và ảnh hưởng của việc tác động môi trường gây nghêu chết, khi phát hiện bất thường báo cáo lãnh đạo có hướng xử lý, giải quyết kịp thời, đóng góp xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ huyện giao hàng năm. 

Đội sản xuất, bảo vệ BQLCB huyện mỗi người mỗi công việc khác nhau, nhưng điểm chung nhất ở họ là từng tham gia trong lực lượng vũ trang nên tất cả luôn gìn giữ và phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Giữa thời bình, với công việc được giao họ luôn là những chiến sĩ thầm lặng, luôn làm việc với tinh thần ý thức trách nhiệm, vẫn ngày đêm đối mặt với nắng, với sóng gió biển khơi, bám biển, tâm huyết với công việc, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn phát triển kinh tế, đảm bảo ANTT vùng biển.

  THU THẢO

.
.
.