Thứ Sáu, 08/12/2017, 18:03 (GMT+7)
.

Một tiếng nẹt pô và 19 năm tù cho tính côn đồ

Ngày 7-12-2017, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa lưu động tại Nhà văn hóa xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để xét xử Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1991, ngụ tại xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14-9-2017, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Sang điều khiển xe máy từ hướng xã Mỹ Lợi A ra Quốc lộ 1A thì gặp Bùi Văn Hoài Hận đang chạy cùng chiều với Sang. Sang điều khiển xe vượt lên nẹt pô và quay lại nên bị té xuống đường.

Anh Hận không nói gì chỉ cười và tiếp tục điều khiển xe đi, Sang dựng xe và chạy đến chặn đầu xe anh Hận và nói: “Em chạy xe vậy có gì sai không, nếu anh xạo em đánh chết mẹ anh luôn”, anh Hận nói: “Mày sỉn rồi, mới té xe về nhà ngủ đi” và tiếp tục điều khiển xe đi còn Sang chạy xe về nhà. Sang về nhà nhớ lại lời anh Hận nói nên lấy một thanh nhôm, một con dao Thái Lan và điều khiển xe máy đi tìm anh Hận.

Trên đường đi, Sang gặp anh Nguyễn Văn Thạnh và hỏi thăm nhà của anh Hận. Sang nhờ anh Thạnh điện thoại cho anh Hận về gặp Sang. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang ăn hủ tiếu thì anh Hận nghe anh Thanh nói Sang đang kiếm chuyện nên anh Hận điều khiển xe bỏ đi. Trên đường đi thì anh Hận gặp Sang và anh Thạnh nên anh Hận dừng xe lại. Sang thấy anh Hận nên cầm dao đi lại, chị Thùy thấy Sang cầm dao nên la lên “Anh Hận ơi, nó có dao”. Biết Sang có cầm theo dao nên anh Hận bỏ chạy, Sang rượt theo một đoạn thì quay lại.

Lúc này, anh Thạnh nói “Anh em không hà có gì bỏ qua”, mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng Nguyễn Văn Sang đã dùng con dao Thái Lan mang theo đâm thấu cổ anh Thanh gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng con người, gây hoang mang lo sợ trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sang 19 năm tù và bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 160.000.000 đồng.

NGUYỄN MINH

.
.
.