.

Các trại giam đóng trên địa bàn Tiền Giang: Đảm bảo chế độ, chính sách đối với phạm nhân

Cập nhật: 22:42, 17/03/2023 (GMT+7)

(ABO) Đoàn khảo sát số 3 của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng làm Trưởng đoàn vừa đến khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-BCA-C81 ngày 26-12-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác quản lý giam, giữ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới” tại Trại giam Mỹ Phước và Phước Hòa (cùng đóng tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an).

Tại đây, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn cho biết, Đoàn khảo sát số 3 sẽ tập hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét và yêu cầu Trại giam Mỹ Phước và Phước Hòa tổ chức quản lý giam, giữ nghiêm ngặt, chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo, thực hiện tốt chế độ chính sách, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân.

Đoàn khảo sát số 3 kiểm tra bếp ăn, chế độ ăn uống của phạm nhân tại Trại giam Mỹ Phước.
Đoàn khảo sát số 3 kiểm tra bếp ăn, chế độ ăn uống của phạm nhân tại Trại giam Mỹ Phước.

Cụ thể, Trại giam Mỹ Phước đóng tại thị trấn Mỹ Phước, đang giam giữ hơn 1.500 phạm nhân. Công tác quản lý, giam giữ phạm nhân đảm bảo chặt chẽ, làm tốt công tác phân loại và tổ chức giam giữ.

Hiện tại, Trại giam Mỹ Phước phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Tân Phước tổ chức dạy văn hóa xóa mù chữ cho phạm nhân. Hằng năm, đơn vị phối hợp với trung tâm tư vấn pháp luật cho phạm nhân gần chấp hành xong án phạt tù; tư vấn thủ tục đăng ký thường trú, làm chứng minh nhân dân, căn cước công dân; tư vấn về tâm lý, lao động, học nghề, tìm kiếm việc làm…

Trại giam còn phối hợp với Thư viện tỉnh Tiền Giang tổ chức 2 thư viện ở 2 phân trại, với 1.000 đầu sách cho phạm nhân trong toàn trại tham gia đọc sách, phát động các phong trào quỹ Tấm lòng vàng, viết thư gửi lời xin lỗi, hội thi tiếng hát tình đời...

Về hạ tầng, Trại giam Mỹ Phước được xây dựng theo mô hình cũ của Công an tỉnh Tiền Giang trước đây, nay đã xuống cấp. Ban giám thị kiến nghị đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nghiên cứu sửa đổi mẫu xây dựng nhà giam phù hợp, tăng cường thêm biên chế…

Còn tại Trại giam Phước Hòa đóng trên địa bàn xã Thạnh Hòa, có 3 phân trại, hiện đang giam giữ gần 2.500 phạm nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Đông, Giám thị Trại giam Phước Hòa báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 17 với các thành viên trong Đoàn khảo sát số 3.
Đại tá Nguyễn Văn Đông, Giám thị Trại giam Phước Hòa báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 17 với các thành viên trong Đoàn khảo sát số 3.

Từ năm 2015 đến nay, Trại không xảy ra tình trạng phạm trốn thoát, được bảo vệ an ninh an toàn trong mọi tình huống. Tỷ lệ phạm nhân bị xử lý kỷ luật được kéo giảm xuống còn 1,6% so với năm 2014 là 22%.

Trại giam Phước Hòa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật đối với phạm nhân; tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phạm nhân.

Hiện nay tại Trại giam Phước Hòa có một số hạng mục công trình phục vụ công tác quản lý giam giữ qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư, sửa chữa. Phân trại số 2 và 3 đầu tư giai đoạn 1, một số hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 chưa được đầu tư. Cầu bắc qua kinh 12 và tuyến đường vào trại đã xuống cấp nghiêm trọng.  

Các thành viên Đoàn khảo sát số 3 kiểm tra nơi học tập của phạm nhân tại Trại giam Phước Hòa.
Các thành viên Đoàn khảo sát số 3 kiểm tra nơi học tập của phạm nhân tại Trại giam Phước Hòa.
Nhiều hạng mục, công trình trụ sở làm việc, nơi ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đưa vào sử dụng trong nhiều năm, đã xuống cấp và không còn khả năng sửa chữa. Một số công trình có kết cấu, không gian chật hẹp, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trong tình hình hiện nay. Phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ còn thiếu, xuống cấp, trang bị chưa đồng bộ. Cán bộ làm công tác quản lý giam giữ còn thiếu…
 
TUẤN LÂM
 
.
.
.