Thứ Hai, 18/04/2016, 14:30 (GMT+7)
.

Rỏ giọt mồ hôi cho thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp

TP. Mỹ Tho là đô thị có lịch sử phát triển hơn 330 năm. Kể từ khi được công nhận là đô thị loại II vào năm 2005, hơn 10 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TP. Mỹ Tho đã không ngừng được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, bộ mặt đô thị ngày càng được đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại; đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố ngày càng được nâng cao.

Chính vì thế, TP. Mỹ Tho vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Vinh dự đó có sự đóng góp công sức không nhỏ của những cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Mỹ Tho.

Mỗi người mỗi việc, hàng ngày những công nhân của công ty vẫn miệt mài với công việc, âm thầm đóng góp công sức của mình để TP. Mỹ Tho luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Hãy cùng nhìn ngắm vẻ đẹp lao động thầm lặng của những công nhân này.

Dù mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo nhưng các công nhân vẫn vui khi tham gia lắp đặt mạng lưới điện chiếu sáng đường phố.
Dù mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo nhưng các công nhân vẫn vui khi tham gia lắp đặt mạng lưới điện chiếu sáng đường phố.
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng gay gắt giữa trưa hè,  các anh nhanh chóng dọn sạch bê tông chuẩn bị lát gạch trên đường Lê Lợi.
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng gay gắt giữa trưa hè, các anh nhanh chóng dọn sạch bê tông chuẩn bị lát gạch trên đường Lê Lợi.
Từng vòi nước rải khắp thành phố tô sắc xanh cho đô thị Mỹ Tho.
Từng vòi nước rải khắp thành phố tô sắc xanh cho đô thị Mỹ Tho.
Hình dáng  của những  công nhân  vệ sinh  môi trường miệt mài  quét dọn  đường phố  để chào  ngày mới.
Hình dáng của những công nhân vệ sinh môi trường miệt mài quét dọn đường phố để chào ngày mới.
Từng chậu hoa khắp các tuyến đường chuẩn bị cho TP. Mỹ Tho lên đô thị loại I.
Từng chậu hoa khắp các tuyến đường chuẩn bị cho TP. Mỹ Tho lên đô thị loại I.
Dùng xà beng  cạy nắp cống ra,  mùi hôi thối bốc lên ngùn ngụt,  dưới làn nước đen kịt, sền sệt là rác, bùn,  xác động vật  và mồ hôi của các anh.
Dùng xà beng cạy nắp cống ra, mùi hôi thối bốc lên ngùn ngụt, dưới làn nước đen kịt, sền sệt là rác, bùn, xác động vật và mồ hôi của các anh.
 Treo mình trên xe cẩu, len lỏi vào từng nhánh cây, anh Nguyễn Nhật Linh và anh Nguyễn Văn Việt cùng tỉa cành cây xanh cho thành phố sạch, đẹp. Công việc ấy các anh đã làm hơn10 năm nay.
Treo mình trên xe cẩu, len lỏi vào từng nhánh cây, anh Nguyễn Nhật Linh và anh Nguyễn Văn Việt cùng tỉa cành cây xanh cho thành phố sạch, đẹp. Công việc ấy các anh đã làm hơn10 năm nay.

TUẤN LÂM - PHƯƠNG MAI
 

.
.
.