Chủ Nhật, 11/02/2018, 12:24 (GMT+7)
.

Chợ quê những ngày cuối năm

Chợ quê những ngày cuối năm là nét văn hóa lâu đời của người Việt, gợi nhớ cho nhiều người về tết xưa. Dù thời gian có qua đi, nhịp sống hối hả của thành thị có lan tỏa đến nông thôn, nhưng nét riêng của chợ quê không thể nhầm vào đâu được.
Những đứa trẻ theo bà đi chợ tết.
Trẻ theo bà đi chợ tết.

Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, nhiều người tất bật trong việc sắm sửa để đón tết. Đất trời vào xuân, những phiên chợ quê lại tấp nập người mua, kẻ bán.

Quần áo được bày bán tại chợ Xóm Thủ (xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây).
Quần áo được bày bán tại chợ Xóm Thủ (xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây).

Chợ quê với những món hàng “cây nhà, lá vườn”.
Chợ quê với những món hàng “cây nhà, lá vườn”.

Hàng hóa được bày bán dọc 2 bên đường của chợ Vạn Thạnh (xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông).
Hàng hóa được bày bán dọc 2 bên đường của chợ Vạn Thạnh (xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông).

Hàng hóa ở các chợ vùng quê cũng phong phú và dồi dào không kém nơi thành thị.
Hàng hóa ở các chợ quê cũng phong phú và dồi dào không kém nơi thành thị.

Chợ Thuộc Nhiêu (xã Dưỡng Điềm) những ngày cuối năm.
Chợ Thuộc Nhiêu (xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành) những ngày cuối năm.

Chợ quê gợi cho nhiều người nhớ về tết xưa.
Chợ quê gợi cho nhiều người nhớ về tết xưa.

Củ kiệu, dưa cải là những món không thể thiếu ở những phiên chợ quê ngày tết.
Củ kiệu, dưa cải nhà làm, là những món không thể thiếu ở phiên chợ quê cuối năm.
M. THÀNH - T. LÂM
 
.
.
.