Thứ Tư, 30/04/2025, 10:58 (GMT+7)
.

Ngày đất nước trọn niềm vui

(ABO) Nếu như cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là pho lịch sử bằng vàng, chứa đựng ý chí quyết chiến, quyết thắng và tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập tự do”, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm huy động sức mạnh của toàn dân đánh Mỹ, cả nước đánh Mỹ, thì ngày 30-4-1975 trở thành ngày hội mừng chiến thắng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 trên toàn miền Nam đã kết thúc với thắng lợi trọn vẹn.
 
Trong không khí ngày 30-4 lịch sử, từ khắp các con đường cho đến từng ngõ ngách, khu phố đều rợp bóng cờ hoa, màu cờ đỏ thắm vừa rực rỡ, vừa trang nghiêm, đầy tự hào như tái hiện lại hiện thực phong phú sinh động của thời khắc lịch sử 50 năm trước. 
 
Tháng 4-1975, thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, quân và dân cả nước đồng tâm hiệp lực bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy với khí thế ngút trời “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.
 
Với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", quân dân ta tiến thẳng vào sào huyệt của kẻ thù, từng bước dành thắng lợi vang dội đã được nhà thơ Tố Hữu khắc họa bằng những vần thơ đầy tự hào cùng nhịp điệu dồn dập hào sảng, náo nức trào dâng: “Chặt Buôn Mê Thuột rụng cả Tây Nguyên/ Quét Huế - Thừa Thiên đổ nhào Đà Nẵng/ Và Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên/ Và Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Nha Trang, lũ Ngụy cuống cuồng rủ rượi một màu tang cờ trắng”.
 
Thời khắc lịch sử đã đến, đúng 11 giờ 30 phút, ngày cuối cùng của tháng 4-1975, xe tăng của quân ta húc đổ cổng sắt tiến vào Dinh Độc Lập, và cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh. Và giờ này, ngày này, năm này trở thành một trong những thời khắc thiêng liêng nhất của lịch sử đất nước, dân tộc. Theo nhận định của Tờ New York Times ra ngày 1-5-1975 đã gọi ngày 30-4-1975 là “Ngày lịch sử của thế giới”. Còn Hãng thông tấn AFP khẳng định: “Trong năm 1975, sự kiện nổi bật nhất châu Á là sự kiện 30 tháng 4 của Việt Nam, dư chấn rung động địa cầu”. Alain Rusco- nhà sử học nước Pháp đánh giá: “Sự kiện 30-4-1975 ở Việt Nam gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù”.
 
Nhân dân cả nước tự hào, mừng ngày đất nước trọn niềm vui.
Người dân tự hào, mừng ngày đất nước trọn niềm vui.
Có thể khẳng định, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi vĩ đại nhất, trọn vẹn nhất trong tiến trình thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng ta. Đây là cuộc đụng đầu lịch sử hoàn toàn không cân sức giữa đế quốc Mỹ và nhân dân Việt Nam. Nhưng nó đã khẳng định: “Ta thắng Mỹ, chân lý thuộc về ta”.
 
Sau khi “Bắc - Nam sum họp một nhà”, đất nước ta bước vào công cuộc tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từng bước hiện thực hóa lời dạy của Bác Hồ: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Và lịch sử đất nước 50 năm sau ngày thống nhất đã chứng minh điều đó, đất nước ta đã và đang tạo thế và lực mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. 
 
Mừng ngày đất nước trọn niềm vui, cũng là lúc chúng ta nhìn về lịch sử “Thời chống Mỹ” để tiếp thêm niềm tự hào về những cống hiến của thế hệ cha anh, về những ký ức của một thời "hoa lửa" lắm đau thương nhưng rất đỗi hào hùng,… Để từ đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm của chúng ta hiểu và gìn giữ, bảo vệ giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập và tự do; cùng nhau đoàn kết, kiến tạo và phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh, văn minh. 
LÊ NGUYÊN
 
.
.
.