Thứ Ba, 05/02/2019, 20:38 (GMT+7)
.

Bé gái nặng 2,7 kg: Công dân đầu tiên của Tiền Giang năm Kỷ Hợi

(ABO) Bé gái nặng 2,7 kg con của một sản phụ ở huyện Chợ Gạo đã trở thành công dân đầu tiên của Tiền Giang trong năm Kỷ Hợi 2019. 
 
Đó là con của sản phụ Phan Thị Mỹ Thúy (ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo). Chị Thúy nhập viện từ sáng ngày 30 Tết đến tối thì đau bụng, chuyển dạ ngay thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. 
 
Ê kíp bác sĩ trực của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã tiến hành phẫu thuật mổ bắt con, giúp con gái chào đời khỏe mạnh.
 
Đúng khoảnh khắc giao thừa bước sang năm mới 2019, con gái của chị Thúy đã cất tiếng khóc chào đời.
 
Em bé nặng 2,7 kg, xinh xắn và bụ bẫm rất dễ thương. Phóng viên Báo Ấp Bắc đã ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng này trong Đêm Giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. 
 
Khuya đêm giao thừa, nhiều người thân vẫn luôn túc trực tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.
Khuya Đêm Giao thừa, nhiều người thân vẫn luôn túc trực tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.
Bác sĩ thay đồ bảo hộ trước khi lên ca mổ.
Bác sĩ thay đồ bảo hộ trước khi lên ca mổ.
Ekip bác sĩ cùng sản phụ Thúy vượt cạn.
Ê kíp  bác sĩ cùng sản phụ Thúy vượt cạn.
Các bác sĩ phải luôn rất tỉ mỉ ở từng khâu của ca mổ.
Các bác sĩ phải luôn rất tỉ mỉ ở từng khâu của ca mổ.
Kế cạnh sản phụ lúc nào cũng có người chăm lo.
Kế cạnh sản phụ lúc nào cũng có người chăm lo.
Một bé gái rất xinh ra đời vào đúng thời khắc giao thừa năm cũ bước sang năm mới.
Và bé gái rất xinh ra đời vào đúng thời khắc giao thừa năm cũ bước sang năm mới.
Bà nội vui mừng gặp cháu trong những giây phút đầu tiên.
Bà nội vui mừng gặp cháu trong những giây phút đầu tiên.
Sau đó bé được đưa vào phòng sơ sinh để chờ gặp mẹ.
Sau đó bé được đưa vào phòng sơ sinh để chờ gặp mẹ.
Có mặt để chúc mừng sản phụ Thúy mẹ tròn con vuông, Bác sĩ Võ Thị Thu Hà, Quyền Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, tôi cùng ê kíp bác sĩ lại trực giao thừa, chào đón công dân mới đầu tiên của tỉnh ra đời. Với phương châm đồng hành cùng bạn vạn sự vuông tròn, tập thể bác sĩ, nhân viên bệnh viện lúc nào cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Mỗi cháu bé ra đời bình an là niềm hạnh phúc lớn lao của chúng tôi”. 
 
Đ.P.C
 
 
 
.
.
.