Thứ Năm, 03/04/2014, 09:19 (GMT+7)
.

Vùi dập Chelsea, PSG rộng cửa vào bán kết

10 năm trước, Mourinho dẫn dắt Chelsea đến Parc des Princes, vùi dập PSG 3-0 ngay tại Paris. Nhưng trong lần trở lại này, The Blues đã không thể ngăn cản sức mạnh của dàn sao đến từ đội bóng thủ đô nước Pháp để rồi gánh chịu thất bại 1-3.

Kết quả này được đánh giá khá an toàn cho Laurent Blanc và các học trò. Ở chiều ngược lại, cánh cửa vào bán kết của Chelsea còn khá hẹp. Một trận thua mà các học trò của “người đặc biệt” thi đấu dưới cơ các cầu thủ chủ nhà, đồng thời mắc nhiều sai lầm ở hàng thủ.

Với lợi thế sân nhà và tinh thần quyết tâm cao, các cầu thủ PSG đã đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép của đội chủ sân Parc des Princes khiến hàng phòng ngực của Chelsea chỉ cầm cự được đến phút thứ 3.

 Mourinho nhận thất bại trong chuyến trở lại Paris vì hàng thủ thi đấu tệ hại (Ành: PA)
Mourinho nhận thất bại trong chuyến trở lại Paris vì hàng thủ thi đấu tệ hại. Ảnh: PA

Sau pha đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của Terry, Lavezzi xuất hiện đúng chỗ khống chế một nhịp rồi tung cú volley đẹp mắt hạ gục thủ môn Cech mở tỷ số trận đấu. Đội chủ nhà vươn lên dẫn bàn từ rất sớm.

Nhận bàn thua chóng vánh, các học trò của Mourinho dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng tỏ ra bế tắc và gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Sigiru. Khi tình hình không có gì tiến triển, Chelsea bỗng chốc được hưởng penalty.

Phút 26, trung vệ đội trưởng Thiago Silva của PSG phạm lỗi với Oscar trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, Hazard dễ dàng lập công. Trận đấu trở về vạch xuất phát khi quá nửa thời gian hiệp 1 trôi qua.

Bàn thắng gỡ hòa khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn với những tình huống đôi công, ăn miếng trả miếng của 2 đội. Ngôi sao sáng nhất bên phía đội khách không ai khác là tiền vệ người Bỉ - Eden Hazard. Cuối hiệp 1, Hazard có cợ hội lập cú đúp cho đội nhà, nếu như tình huống bắt volley không tìm đúng cột dọc. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong 45 phút thi đấu chính thức đầu tiên.

 Một mình Hazard không thể kéo nổi
Một mình Hazard không thể kéo nổi " con thuyền" Chelsea thi đấu bế tắc. Ảnh: AP

Sang hiệp 2, Chelsea càng thi đấu càng đánh mất thế trận vào tay các cầu thủ đội chủ nhà. Thế trận giằng co không còn, thay vào đó là những pha uy hiếp khung thành liên tiếp của các chân sút bên phía PSG.

Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 đến với PSG khá bất ngờ. Phút 61, pha câu bóng rất khó chịu của Lavezzi đã khiến David Luiz lớ ngớ đưa bóng về lưới nhà, trước sự bất lực của thủ thành P.Cech. Sau nhiều nỗ lực không thành, các cầu thủ PSG cũng có bàn thắng tạo dựng lại cách biệt.

Ý đồ cầm hòa có bàn thắng trên sân khách phá sản, nhưng các cầu thủ Chelsea không quá quyết tâm trong việc tìm kiếm bàn thắng. Mặt khác những đợt tấn công của đội khách tỏ ra đơn điệu, khó có thể khoan thủng hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của PSG.

Phút 83, Cavani suýt chút nữa chấm dứt mọi hy vọng của Chelsea, với pha cứa lòng đẹp mắt. Dẫu sao thì CĐV của đội chủ nhà cũng không phải quá tiếc nuối bởi trước khi trận đấu khép lại, PSG vẫn kịp ghi thêm bàn thắng để tạo ra cách biệt an toàn trước trận lượt về. Ở phút bù giờ thứ 3, Pastore solo bên cánh phải trước khi tung ra cú sút quyết đoán ở góc hẹp, hạ gục thủ thành Cech và ấn định chiến thắng 3-1 cho PSG.

Nếu tiếp tục thi đấu như 90 đã qua, dù trước mắt là trận lượt về trên sân của Chelsea, thầy trò Laurent Blanc vẫn đứng trước cơ hội lớn giành vé bán kết Champions League mùa này.

(Theo vov.vn)

.
.
.