Thứ Sáu, 08/01/2016, 09:52 (GMT+7)
.

U23 Việt Nam 0-2 U23 Nhật Bản: Xà ngang 2 lần từ chối Văn Thanh

Trước một đối thủ mạnh như U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại chung cuộc 0-2. Đây là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Toshiya Miura trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2016.

U23 Việt Nam đã học hỏi nhiều điều trước đội bóng mạnh như U23 Nhật Bản - Ảnh: Minh Tuấn
U23 Việt Nam đã học hỏi nhiều điều trước đội bóng mạnh như U23 Nhật Bản. Ảnh: Minh Tuấn

So với trận U23 Việt Nam thua 1-2 U23 Yemen cách đây 3 ngày, HLV Miura có 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Thủ môn Hoài Anh thay thế vị trí của Minh Long – người duy nhất chơi trọn vẹn 90 phút ở trận đấu trước đó. Hậu vệ Văn Dũng cũng thay thế Mạnh Hùng bị chấn thương nhẹ trong khi Xuân Trường, Hồng Duy được tung vào sân ngay ở những phút đầu tiên.

Những cái tên còn lại như song sát Công Phượng - Thanh Bình, tiền vệ trung tâm Duy Mạnh hay bộ đôi trung vệ Tiến Dũng và Đào Duy Khánh vẫn có tên trong đội hình xuất phát.

Sơ đồ 4-4-1-1 giống như cuộc đọ sức với U23 Yemen cũng được HLV Miura sử dụng trước U23 Nhật Bản. Duy chỉ có một điểm khác biệt là Đông Triều, cầu thủ vẫn được xem là đa năng dưới bàn tay HLV Miura, được kéo lệch sang hành lang phải để nhường nhiệm vụ ở tuyến giữa cho Lương Xuân Trường.

Trong một trận đấu kín không khán giả, không có những ánh mắt dò xét từ các phóng viên, U23 Nhật Bản đã thể hiện những miếng đòn sở trường của mình. Chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên, đội bóng xứ Phù tang đã chơi phủ đầu với liên tiếp 2 bàn thắng được ghi.

Những phút sau đó của hiệp 1, dựa trên ưu thế về tốc độ, thể lực cũng như kỹ thuật, các cầu thủ U23 Nhật Bản tiếp tục gây ra sóng gió trước khung thành thủ môn Hoài Anh nhưng hàng thủ của U23 Việt Nam đã đứng vững.

Sau hiệp đấu đầu tiên có phần bị ngợp trước chiến lược phủ đầu của U23 Nhật Bản, những điều chỉnh về nhân sự và lối chơi đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác cho U23 Việt Nam. HLV Miura thay nguyên cả đội hình, với sự góp mặt của Nam Anh, Hoàng Lâm, Văn Thanh, Tuấn Tài, Văn Thành và Đức Lương, Tuấn Anh. Và thực tế, 11 con người hoàn toàn mới cũng đã mang đến những sinh khí mới trong lối chơi của đội tuyển.

Bất chấp việc U23 Nhật Bản tung vào sân cặp tiền đạo nguy hiểm là Suzuki và Minamino Takumi, hàng thủ U23 Việt Nam đã chơi tập trung và bình tĩnh bẻ khoá miếng đánh tấn công của đối thủ.

Chính vì vậy, U23 Nhật Bản tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng chủ yếu chỉ chuyền qua chuyền lại rồi sau đó mở bóng ra biên để tìm cơ hội từ những pha căng ngang vào vòng cấm. Song ý đồ này đã thất bại khi bộ đôi trung vệ Hoàng Lâm - Nam Anh liên tục ngăn cản những pha bóng rót cho Suzuki và Takumi.

Hàng thủ chắc chắn hơn, hàng công của U23 Việt Nam cũng đã có những cơ hội nhất định. Đáng chú ý nhất là hai pha sút bóng trúng xà ngang U23 Nhật Bản đến từ cùng một tác giả là tiền vệ Văn Thanh.

Một thế trận hấp dẫn hơn, giàu sức sống hơn đã được thầy trò HLV Miura trong hiệp 2. Và dẫu rằng dù không thể ghi được bàn thắng danh dự nhưng với tinh thần thi đấu kể trên, U23 Việt Nam cũng đã để lại niềm hy vọng cho người hâm mộ trước thềm VCK U23 châu Á 2016.

Màn trình diễn của các học trò sau 2 trận đấu với U23 Yemen và U23 Nhật Bản là đủ để HLV Miura có cái nhìn toàn cảnh hơn về thể lực, phong độ của họ trước khi đưa ra quyết định gút danh sách xuống còn 20 cái tên tham dự giải (cộng thêm một thủ môn dự phòng khi cần thiết).

Sau đây 1 tuần, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại bảng D VCK U23 châu Á 2016. Đối thủ của thầy trò Miura sẽ là U23 Jordan, hạt giống số 1 của bảng đấu này.

(Theo bongdaplus.vn)

.
.
.