Chủ Nhật, 08/04/2018, 10:07 (GMT+7)
.

Man City 2-3 M.U: Pogba khiến Man City phải lùi ngày đăng quang

Man City đã có hiệp 1 xuất sắc, ghi 2 bàn vào lưới M.U và tưởng chừng có thể hủy diệt Quỷ đỏ. Thế nhưng, M.U đã trở lại quá thuyết phục trong hiệp 2 và lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Man City. Như vậy, đội bóng của Pep Guardiola vẫn chưa thể lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Guardiola không tung ra đội hình mạnh nhất trong trận derby Manchester.
Guardiola không tung ra đội hình mạnh nhất trong trận derby Manchester.
Ở lượt đi tứ kết Champions League, Man City đã thất thủ 0-3 trước Liverpool. Vào giữa tuần sau, Man City sẽ đá trận lượt về. Vì thế, HLV Pep Guardiola đã không tung ra đội hình mạnh nhất trong trận derby Manchester với M.U ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, trận đấu mà nếu thắng thì Man City sẽ lên ngôi vô địch.
 
Guardiola đã cất cả 2 tiền đạo Sergio Aguero và Gabriel Jesus trên băng ghế dự bị. Tiền vệ Kevin de Bruyne cũng lần đầu tiên không đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi đó, HLV Jose Mourinho đưa ra những quân bài tốt nhất mà ông có ở M.U. Mourinho bố trí Ander Herrera đá cặp tiền vệ trung tâm với Nemanja Matic. Ông đẩy Paul Pogba lên đá ngay phía sau tiền đạo cắm Romelu Lukaku.
 
Mặc dù vậy, khi bước vào trận đấu, Man City vẫn áp đảo hoàn toàn M.U. Man City cầm bóng nhiều, đẩy lùi M.U về thế phòng ngự và tạo ra được cơ hội ghi bàn. Ở phút 6, nếu trọng tài sáng suốt hơn, Man City đã có thể được hưởng 1 quả penalty. Bởi bóng đã chạm tay Ashley Young trong vòng cấm sau đường căng ngang của David Silva.
 
Dù không được hưởng 11m nhưng Man City cũng không cần tiếc nuối quá lâu bởi ở tình huống đá phạt góc phút 25, đội chủ sân Etihad đã có bàn mở tỷ số. Leroy Sane là người tạt bóng cho Vincent Kompany đánh đầu tung lưới M.U. Chỉ 5 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho Man City sau khi dứt điểm trong vòng cấm của Ilkay Guendogan.
 
Bàn thắng của Guendogan giúp tinh thần của cầu thủ Man City dâng cao đồng thời khiến M.U suy sụp. Trong những phút còn lại của hiệp 1, ngay cả một pha đỡ bóng đơn giản cũng trở nên khó khăn với dàn sao M.U. Điều may mắn với M.U là Reheem Sterling đã bỏ lỡ 2 cơ hội đối mặt với David de Gea. Nếu không, Quỷ đỏ đã phải giương cờ trắng chỉ sau 45 phút.
 
CĐV M.U hy vọng 15 phút trong phòng thay đồ ở giờ nghỉ giữa hiệp sẽ đủ để HLV Mourinho làm công tác tâm lý với cầu thủ. Mourinho đã tận dụng rất tốt khoảng thời gian đó và giúp M.U tạo ra bộ mặt khác hẳn trong hiệp 2. M.U thi đấu máu lửa hơn, dâng cao hơn để tấn công và hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm.
 
Phút 53, Paul Pogba ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho M.U. Từ pha tạt bóng của Alexis Sanchez, Herrera đỡ ngực làm tường cho Pogba băng xuống đối mặt thủ môn Ederson. Pogba dứt điểm gọn gàng làm tung lưới đối phương. Chỉ 97 giây sau, tiền vệ người Pháp lần thứ 2 khiến Ederson phải vào lưới nhặt bóng.
 
Đến lúc này, kịch bản ở cuối hiệp 1 tái hiện, chỉ khác vai diễn. Man City sụp đổ nhanh chóng còn tinh thần thi đấu của M.U dâng cao. Trong khi Man City không thể ghi bàn thứ 3 ở hiệp 1 thì M.U lại có được điều đó. Phút 69, Smalling đệm bóng tung lưới Man City từ tình huống đá phạt cố định.
 
Trong những phút còn lại của trận đấu, HLV Guardiola đã tung những quân bài tấn công tốt nhất vào sân: Jesus, Aguero và De Bruyne. Thế nhưng, những gì Man City làm được là cú đánh đầu nguy hiểm của Aguero phút 89 và lần đưa bóng chạm cột dọc của Sterling ở phút 90. Không thể ghi thêm bàn, Man City đành chấp nhận thất bại 2-3 trước M.U và phải lùi lại ngày đăng quang Ngoại hạng Anh 2017/18.
 
(Theo bongdaplus.vn)

 

.
.
.