Thứ Ba, 30/11/2021, 19:19 (GMT+7)
.
Lượt 12 Vòng chung kết Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2021:

Ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch bị cầm hòa

(ABO) Chiều 29-11, đã diễn ra 2 trận đấu bù của lượt 12 Vòng chung kết (VCK) Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia (VĐQG) 2021 với chiến thắng tuyệt đối của Quảng Nam nhưng ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch là Sahako đã bị chia điểm với tỷ số 1-1.

Hưng Gia Khang Đắk Lắk (đỏ) đã không thể tạo nên bất ngờ trước Quảng Nam FC(vàng)
Hưng Gia Khang Đắk Lắk (đỏ) đã không thể tạo nên bất ngờ trước Quảng Nam FC (vàng). Ảnh: Anh Vũ

Quảng Nam FC 3-0 Hưng Gia Khang Đắk Lắk

Bị đánh giá thấp hơn lại còn vắng đội trưởng Hồ Duy Hải, HGK.Đắk Lắk chỉ biết chịu trận trước Quảng Nam FC. Đội bóng xứ Quảng có lợi thế ngay phút thứ 3 sau bàn thắng mở điểm của đội trưởng Danh Toại. Đến phút 12, Đức Ty trong tình huống cứu thua vô tình đưa bóng vào lưới nhà, gián tiếp nâng cách biệt cho đối thủ trước khi hiệp 1 khép lại.

Quảng Nam FC chủ động làm giảm nhịp độ trong hiệp đấu còn lại, nhưng vẫn có bàn thắng thứ 3. Quốc Cường tung cú sút đầy dứt khoát ở phút 25 để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng xứ Quảng. Quảng Nam FC nâng tổng điểm lên thành 13, nhưng kém đội xếp thứ 6 Hiếu Hoa Đà Nẵng lên đến 8 điểm. Tuy vẫn còn 3 vòng đấu, nhưng khả năng cao đoàn quân của HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú khó hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Sahako FC 1-1 Cao Bằng FC

Hai ngày sau trận “siêu kinh điển” với Zetbit Sài Gòn, Sahako FC bước vào trận đấu bù cuối cùng gặp Cao Bằng FC. Đồng thời cũng là trận thứ 3 chỉ trong bốn trận của thầy trò HLV tạm quyền Nguyễn Bảo Quân. Việc thi đấu liên tục đã bào mòn thể lực của các cầu thủ Sahako FC. Dù gặp khó khăn, nhưng tinh thần đoàn kết đã giúp Á quân mùa giải 2021 có bàn thắng mở điểm trước khi hiệp 1 khép lại.

Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã không thể tạo nên bất ngờ trước Quảng Nam FC
Sahako FC bất ngờ bị cầm hòa. Ảnh: Anh Vũ

Nhận đường chuyền của Thái Huy, Nhất Tiến băng vào dứt điểm để tạo lợi thế dẫn trước cho Sahako FC. Như đã đề cập, việc nền tảng thể lực của học trò không tốt khiến HLV Nguyễn Bảo Trung gặp khó trong việc triển khai lối chơi. Thậm chí, Sahako FC còn không bảo toàn được lợi thế khi để Hoài An quân bình tỉ số 1-1 vào giữa hiệp 2.

Sahako FC đẩy cao đội hình vào cuối trận, nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự đầy kỷ luật của Cao Bằng FC. Kết quả hòa 1-1 buộc Sahako FC vẫn xếp sau đội đầu bảng Thái Sơn Nam (40 điểm) với 1 điểm kém hơn, trong khi tổng số trận đã bằng nhau.

GIA HUY

.
.
.