Thứ Năm, 29/09/2022, 09:37 (GMT+7)
.

VCK Futsal châu Á 2022: HLV Diego Giustozzi hài lòng về chiến thắng của Đội tuyển Futsal Việt Nam

(ABO) Huấn luyện viên (HLV) Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng về các học trò sau chiến thắng 5-1 của Đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam trước ĐT Futsal Hàn Quốc trong trận ra quân ở bảng D, Vòng chung kết (VCK) Futsal châu Á 2022.
ĐT futsal Việt Nam khởi đầu VCK futsal châu Á 2022 bằng chiến thắng đậm trước ĐT futsal Hàn Quốc
ĐT Futsal Việt Nam khởi đầu VCK Futsal châu Á 2022 bằng chiến thắng đậm trước ĐT Futsal Hàn Quốc. Ảnh: VFF

“Tôi hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Rõ ràng, trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn và đây là một chiến thắng không hề dễ dàng. Các học trò của tôi hôm nay phòng ngự và tấn công đều rất tốt. Tôi vui vì đội thắng và hài lòng về cách mà họ thể hiện” - HLV Diego Giustozzi cho biết.

HLV Diego Giustozzi tỏ ra hài lòng với cách mà các học trò chơi khi có bóng và kể cả không bóng. Đây là trận đầu tiên ở đấu trường này, vì thế xuất hiện nhiều khó khăn, nên ĐT Việt Nam vẫn cần cải thiện nhiều điểm.

HLV Diego Giustozzi cũng đánh giá cao Saudi Arabia sau chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản. Ông nhận định, cuộc đối đầu tới đây ĐT Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. “Giành chiến thắng trước ĐT Futsal Nhật Bản là một điều không dễ, đây là một thành tích rất xuất sắc của họ. Tôi và HLV trưởng của Saudi Arabia từng có nhiều lần đối đầu khi cả hai còn thi đấu. Chúng tôi khá hiểu nhau, tuy nhiên lần này với một vị trí khác. Nếu họ có thể thắng Nhật Bản, họ hoàn toàn có thực lực và là một đội bóng lớn”.

Trở lại trận đấu trước đó, bị Hàn Quốc dẫn bàn từ rất sớm nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã ngược dòng thành công để giành trọn 3 điểm trong ngày đầu ra quân ở bảng D VCK Giải Futsal châu Á 2022.
Hồ Văn Ý có một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc.
Hồ Văn Ý có một ngày thi đấu xuất sắc. Ảnh: VFF

Những bất ngờ liên tiếp xảy ra từ các đội chiếu dưới như tiếp thêm sức mạnh cho Hàn Quốc. Trước ĐT Futsal Việt Nam, đoàn quân của ông Lee Sang Jin đã nhen nhóm tạo cú sốc khi ngay phút đầu tiên đã có bàn thắng vươn lên dẫn điểm. Đó là tình huống bắt nguồn từ quả đá phạt góc và Shin Jong Hoon di chuyển rất trống trải rồi tung cú sút chéo góc, buộc thủ môn Văn Ý phải vào lưới nhặt bóng.

Dù vậy, ĐT Futsal Việt Nam cũng chỉ cần chưa đầy 1 phút để tìm được bàn quân bình tỷ số. Sau khi đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, ĐT Futsal Việt Nam đã tổ chức lại đội hình, kiểm soát thế trận. Những pha vỗ biên phối hợp với trung lộ đã giúp đoàn quân của ông Diego Raul liên tục tạo ra tình huống ăn bàn.
 
Nhưng phải nhờ sự ủng hộ của thần may mắn, ĐT Futsal Việt Nam mới có bàn dẫn điểm. Sau khi ghi 2 bàn thắng có phần may mắn, ĐT Futsal Việt Nam còn gặp may khi khung thành đã cứu đến 2 bàn thua. Trong hiệp 1, Hàn Quốc có 2 pha dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang của ĐT Futsal Việt Nam.
 
Tuy nhiên, bàn thắng thứ ba đến với ĐT Futsal Việt Nam là một pha tổ chức rất bài bản. Từ một pha phản công, Đức Hòa lật ngang cho Minh Trí trước khi pivo này căng ngang trở lại cho Đức Hòa đệm bóng vào lưới nâng tỷ số lên 3-1.
 
Trong hiệp 2, Hàn Quốc đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Đối thủ đôi khi còn sử dụng chiến thuật power-play để gia tăng sức ép về phần sân của ĐT Futsal Việt Nam. Đoàn quân của ông Diego đã phải chịu áp lực khá lớn từ đối thủ, nhất là trước những cơ hội ăn bàn rất rõ ràng được tạo ra. Tuy nhiên, thủ môn Văn Ý đã chơi tỉnh táo, chặn đứng tất cả các pha dứt điểm của Hàn Quốc.
 
Hy vọng chấm hết với Hàn Quốc sau một tình huống tổ chức tấn công mẫu mực của ĐT Futsal Việt Nam. Thái Huy dạt biên để nhận đường chuyền của đồng đội trước khi tung cú sút chéo góc như trái phá, nâng tỷ số lên 4-1 cho đội nhà ở phút 34. Một phút sau, cũng từ một pha tổ chức tấn công từ trung lộ rồi chuyền bóng ra biên, Đức Hòa ấn định chiến thắng 5-1 cho ĐT Futsal Việt Nam.
 
Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số đậm, thầy trò ông Diego tạm thời vươn lên đầu bảng, có 3 điểm như Saudi Arabia nhưng hơn đối thủ ở chỉ số phụ.
 
ĐT Futsal Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai của bảng D vào ngày 30-9 tới gặp Saudi Arabia.
 
GIA HUY - XUÂN HÀ
 
 
.
.
.