Thứ Bảy, 14/04/2012, 07:12 (GMT+7)
.

Giới thiệu "Tuyển tập Trần Kim Trắc"

 

Báo Ấp Bắc rất cảm kích nhà văn cao tuổi, quê hương Tiền Giang vừa gửi tặng (qua bưu điện) "Tuyển tập Trần Kim Trắc". Sách do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành và ra mắt độc giả vào cuối năm 2011.

Với 14 truyện ngắn, truyện vừa, dù không có lời giới thiệu như các tập sách khác và dù chỉ lướt qua tên từng truyện cũng đủ cho độc giả cảm nhận được phong cách của nhà văn - dí dỏm, sâu lắng.

Chúng ta hãy cùng điểm qua vài cái tên truyện gần gũi, đượm chất chân quê: “Ấ bờ ấp”, “Bú dì”, “Con ong đực”, “Ơi! đàn ông”… đó là những tên truyện rất kiệm từ, rất đời thường. Và cả những cái tên truyện nhiều từ hơn vẫn dễ quen dễ gần như: “Bộ ấm chén trà bằng đất nung”, “Chuyện riêng tư chốn Sơn Tràng”, “Tình chung mang nặng canh cánh bên lòng”

Vượt lên sự chia sẻ và cảm nhận, chính là sự trân trọng cảm ơn và hân hạnh giới thiệu "Tuyển tập Trần Kim Trắc" với bạn đọc.

CỎ THƠM

.
.
.