Thứ Sáu, 20/07/2012, 13:31 (GMT+7)
.

Ghi nhận thú vị qua lớp "Đàn ca tài tử - cải lương cơ bản"

Lớp “Đàn ca tài tử - cải lương cơ bản” khóa II - năm 2012, do Trung tâm VH-TT tỉnh kết hợp với Trung tâm VH-TT huyện Chợ Gạo mở vào trung tuần tháng 3 và bế giảng vào cuối tháng 6 vừa qua; nghệ nhân Nguyễn Thế Châu trực tiếp hướng dẫn.

Lớp có 30 học viên, chủ yếu ở các huyện phía đông. Cuối khóa học có 24 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và 4 học viên được khen thưởng. Không chỉ ghi nhận có thế, qua lớp học còn nhiều điều thú vị.

Nghệ nhân Nguyễn Thế Châu (đứng) và học viên trong một buổi học.
Nghệ nhân Nguyễn Thế Châu (đứng) và học viên trong một buổi học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy (55 tuổi, ngụ xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo) cho biết: “Nghe tin mở lớp, tôi liền đăng ký tham dự, mỗi tuần sắp xếp việc nhà đi học một ngày chủ nhật. Yêu thích ca hát cải lương, tôi thường xuyên sinh hoạt trong nhóm đờn ca tài tử của xã, nhưng ca chưa chắc nhịp lắm nên học để hiểu biết thêm bài bản, ca hát sẽ tự tin hơn!...”.

Cô Thủy giới thiệu thêm, trong lớp có vợ chồng chú Bùi Văn Đực (65 tuổi) và cô Nguyễn Ngọc Vân (64 tuổi) cũng ngụ xã Quơn Long, là 2 thành viên nòng cốt trong nhóm tài tử của xã và cũng là học viên học tập khá, giỏi của lớp.

Cứ mỗi chủ nhật, các cô, chú, anh chị em đến lớp, quây quần bên nhau để nghe và tập hát những cung bậc: Hò, xự, xang, xê, cống…; những thanh âm, giai điệu của: Lý con sáo, lý cái mơn… hay những bản vắn cải lương: Ngũ điểm, Bài tạ, Phi vân điệp khúc… Những mái tóc bạc bên những mái đầu xanh cùng học, cùng thực hành, cùng giúp nhau tiến bộ.

Nghệ nhân Nguyễn Thế Châu tâm sự: “Đa phần học viên có chất giọng tốt, nhưng yếu nhịp. Kiểm tra giữa khóa học, 60% học viên hát có nhịp, đúng giọng. Đến cuối khóa học, chất lượng của học viên đạt trên 80%. Đây là lớp học thứ hai do Trung tâm VH-TT tỉnh mở. Tổng số học viên 30 người vừa đủ để chúng tôi kềm cặp từng anh chị em nên đạt chất lượng hơn lớp đầu tiên mở ở Cai Lậy, với 60 học viên…”.

Có đến ngồi cùng lớp học mới ghi nhận được sự yêu thích, cần cù của học viên và sự tận tụy của người hướng dẫn. Mặc dù sức khỏe yếu (vì vừa qua cơn bạo bệnh) nhưng nghệ nhân Nguyễn Thế Châu vẫn nhiệt tình hướng dẫn từng người, hát đi, hát lại những chỗ học viên chưa nắm bắt được; dạy cách lấy hơi, xếp văn, nhả chữ…

Lớp học với nhiều thành phần và lứa tuổi: Em Mộng Toàn là sinh viên, 21 tuổi, cùng mẹ là cô Hiền Mai (Thanh Bình, Chợ Gạo); anh Lê Văn Pho 44 tuổi, cán bộ y tế xã Thạnh Nhựt (Gò Công Tây); anh nông dân miệt vườn cù lao Tân Thới (Tân Phú Đông) Phạm Thành Công… chăm chỉ tập ca cho đúng nhịp đàn.

Nghệ nhân Phạm Thành Danh (Tám Danh) suốt cả ngày chẳng ngại mệt mỏi, tay liên tục lướt trên phím đàn, đàn đi, đàn lại cho học viên tập ca. Anh Pho bộc bạch: “Tôi mê hát cải lương lâu rồi. Hồi xưa nghe người ta hát rồi hát theo. Bây giờ theo học lớp này, trước nhất là học cho vững nhịp, biết thêm bài bản mới, sau đó về chỉ lại cho bạn bè, em út để khơi dậy phong trào văn nghệ “cây nhà lá vườn”.

Hy vọng những lớp hướng dẫn đàn ca bài bản tài tử, bài bản cải lương, vọng cổ… như trên sẽ được phát huy để trang bị thêm kiến thức cho những “ca sĩ” miệt vườn hát hay hơn và hát có nghề hơn, góp phần nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

ÁI QUỲNH

.
.
.