Thứ Sáu, 31/05/2013, 13:52 (GMT+7)
.

Hoa ăn năn

Chớm xuân con trồng bên mộ mẹ đóa hoa ăn năn

Cánh xòe nhớ thương hương đẫm mùi sữa ấu thơ thơm môi đóa huệ

Nước mắt con tưới cánh hoa trĩu oằn vị muối đời dâu bể

Khóc đợi sẫm ráng chiều mây hóa dáng mẹ lầm lũi bóng chiều xa

Con gọi chiều gió rít qua khóm xương rồng chở gai nhọn đâm trái tim nhói buốt

Mẹ ơi! Con nhớ bàn tay mẹ ấp lên trán con nở xòe cánh hoa thánh thiện

Mẹ ơi! Con nhớ làn tóc mẹ thoảng hương bưởi gọi mùa xuân về trước cửa

Con gọi gió rung rinh đóa mai vàng ẩn hiện môi mẹ cười sáng cả chiều xuân

Nhớ thương mẹ con ươm đóa hoa ăn năn

Nở xòe lòng con thơm thảo miền thương nhớ.

VÕ TẤN CƯỜNG
 

.
.
.