Thứ Sáu, 05/07/2013, 19:19 (GMT+7)
.

Về thăm quê Bác

Con về quê Bác làng Sen
Sáng tháng năm nắng vừa lên ửng hồng
Vẫn là quê của ruộng đồng
Vẫn hương sen tỏa ngát nồng xóm thôn
Vẫn là mái lá sân vườn
Như bao mái lá sân vườn quê con
Mà sao thương Bác quá chừng
Tuổi thơ trong một quê hương khổ nghèo
 Ba gian mái lá nắng chiều
Tiếng ru của mẹ đọng nhiều xót thương
Ơi quê hương của quê hương!
Từ đây để có dặm trường bôn ba
Từ đây muôn dặm trùng xa
Bác đi để cứu nước nhà lầm than
Bây giờ Tổ quốc đàng hoàng
Con về xứ Nghệ tìm làng Sen xưa
Chiếc bàn, chiếc sập, võng đưa
Một người vĩ đại tuổi thơ nơi nầy
Mắt con sao bỗng lệ đầy
Thương sao tiếng mẹ ru ngày Bác xưa.

MAI THỊ KIM LOAN

.
.
.