Thứ Tư, 25/11/2015, 15:21 (GMT+7)
.

Nhớ mùa nước nổi

Mê Kông gửi phù sa trĩu nặng

Châu thổ nuôi lúa đặng oằn bông
Cá, tôm ăm ắp ruộng đồng
Cho mùa lũ đẹp nức lòng miền Tây 
Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Bản giao hưởng trời mây cao vút

Đất miền Tây trỗi khúc tình ca
Ngọt ngào hương lúa phù sa
Tình người, tình đất quê ta nghĩa đầy
 
Chợt giai điệu lạc dây trầm bổng
Lũ không về, rát bỏng miền thơ
Lưới treo, đăng, đó chổng trơ
Miên man nỗi nhớ lơ mơ mộng chiều
 
Bông điên điển liêu xiêu vàng nhạt
Vắng hương tràm cò, vạc lao xao
Chạch, linh vắng lặng lời rao 
Sầu đâu trút lá nao nao bưng biền…
 
Mùa nước nổi gieo duyên nho nhỏ 
Tiết thu phân chạm ngõ miền quen
Ngọt ngào hương vị mùa sen
Tình người, tình đất say men mặn nồng 
 
Vắng khúc nhạc miền sông thương nhớ
Thiếu phù sa trăn trở ruộng đồng   
Mùa sau lũ có về không?
Nhớ mùa nước nổi tiếng lòng lửng buông.

 LÊ NGỌC CHÂU

 
.
.
.