Thứ Sáu, 03/02/2017, 14:58 (GMT+7)
.

Rộn ràng khắp nơi vui xuân, đón tết!

Những cội mai vàng khoe sắc, những luống vạn thọ đơm hoa tô vàng sắc xuân phương Nam! Chào xuân đón tết, trên khắp các nẻo đường từ phố thị đến làng quê cờ hoa rực rỡ, dòng người du xuân tấp nập.

Các điểm vui chơi, giải trí, khu du lịch thu hút đông đảo khách đến tham quan. Khắp nơi rộn ràng không khí vui xuân đón tết.

Đường hoa Hùng Vương  tạo thành điểm du xuân  thưởng ngoạn của cư dân Mỹ Tho  và khách du xuân đến từ các huyện, thị.
Đường hoa Hùng Vương tạo thành điểm du xuân thưởng ngoạn của cư dân Mỹ Tho và khách du xuân đến từ các huyện, thị.
Khu du lịch Thới Sơn nhộn nhịp đón khách du xuân đến từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh.
Khu du lịch Thới Sơn nhộn nhịp đón khách du xuân đến từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh.
Đường phố Mỹ Tho về đêm náo nhiệt.
Đường phố Mỹ Tho về đêm náo nhiệt.
Đường phố Mỹ Tho rợp bóng cờ hoa đón chào năm Đinh Dậu.
Đường phố Mỹ Tho rợp bóng cờ hoa đón chào năm Đinh Dậu.
Viếng chùa lễ Phật đầu năm là tục lệ lâu đời của người Việt. Đặc biệt dòng người hành hương từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đổ về những ngôi cổ tự rất đông. Gần như sau giao thừa đến hết ngày mùng 1 Tết, lối vào chùa Vĩnh Tràng luôn trong tình trạng chen chúc khách hành hương.
Viếng chùa lễ Phật đầu năm là tục lệ lâu đời của người Việt. Đặc biệt dòng người hành hương từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đổ về những ngôi cổ tự rất đông. Gần như sau giao thừa đến hết ngày mùng 1 Tết, lối vào chùa Vĩnh Tràng luôn trong tình trạng chen chúc khách hành hương.
Rạng rỡ sắc xuân trên Chợ hoa Xuân Mỹ Tho.
Rạng rỡ sắc xuân trên Chợ hoa Xuân Mỹ Tho.
Trên khắp nẻo đường quê, cờ đỏ rợp bóng
Trên khắp nẻo đường quê, cờ đỏ rợp bóng
Đường hoa Hùng Vương đón trên 25.000 lượt khách đến thưởng ngoạn mỗi ngày đêm.
Đường hoa Hùng Vương đón trên 25.000 lượt khách đến thưởng ngoạn mỗi ngày đêm.
Hoạt động văn hóa văn nghệ phong phú diễn ra liên tục trong suốt 3 ngày đầu năm mới.
Hoạt động văn hóa văn nghệ phong phú diễn ra liên tục trong suốt 3 ngày đầu năm mới.

NHÓM PHÓNG VIÊN

.
.
.