Chủ Nhật, 25/06/2017, 22:15 (GMT+7)
.

Sự lãng mạn của Italy đã chinh phục lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

Với chủ đề Mộc, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) đã đem đến cho khán giả sự phấn kích cao độ khi biến bầu trời đêm Đà Nẵng trở nên lấp lánh sắc màu cổ tích.

Phô diễn những kỹ thuật trình diễn pháo hoa đẳng cấp của mình, đội Martarello SRL (Italy) trở thành đội xuất sắc nhất, chinh phục được Ban giám khảo và khán giả Đà Nẵng, giành giải Nhất. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Phô diễn những kỹ thuật trình diễn pháo hoa đẳng cấp của mình, đội Martarello SRL (Italy) trở thành đội xuất sắc nhất, chinh phục được Ban giám khảo và khán giả Đà Nẵng, giành giải Nhất. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Tối 24/6, tại hai bên bờ sông Hàn và trên các khán đài, hàng vạn du khách và người dân như bị mê hoặc khi ngước nhìn nền trời đêm của Thành phố. Điều đặc biệt của đêm chung kết là cả ba đội đều được Ban tổ chức bố trí một lượng pháo hoa và chủng loại như nhau. Nhưng qua bàn tay của những “phù thủy lửa”, các đội đã đem đến các màn trình diễn đầy ấn tượng và khán giả đã thực sự mãn nhãn đến phút cuối cùng.

Mở đầu, đội Pyrotex Fireworx (Vương quốc Anh) đã đưa khán giả phiêu du từ những bản ballad mềm mượt dịu êm đến những thiên hùng ca, rock đầy mê đắm. Trên nền nhạc mang nhiều sắc thái cảm xúc, Pyrotex Fireworx sử dụng pháo đa sắc ở tầm trung và tầm thấp. Dù rất ít bắn ở tầm cao, nhưng mỗi lần bắn, đội Anh dường như dồn “tổng lực” để khán giả vỡ òa với bầu trời tràn ngập ánh sáng mê đắm. Đội Anh sử dụng nhiều loạt pháo màu trắng, vàng, và có sự căn chỉnh rất hài hòa yếu tố âm nhạc, ánh sáng với kỹ thuật bắn pháo hoa.

Sắc màu, đam mê, âm nhạc, tình yêu với Việt Nam, với Đà Nẵng đã được đội Anh chắt chiu từ cảm hứng trước Ngũ Hành Sơn, để rồi bung tỏa thành những bông pháo rực rỡ đủ màu hình dáng, khiến khán giả phấn khích ngay từ những loạt đầu tiên đến những giây cuối cùng.

 Màn trình diễn pháo hoa của đội Pyrotex Fireworx (Vương quốc Anh). Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Màn trình diễn pháo hoa của đội Pyrotex Fireworx (Vương quốc Anh). Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Chủ đề Mộc lại được đội Howard and Sons Pyrotechnics (Australia) thể hiện bằng “một buổi hòa nhạc pháo hoa đầy lôi cuốn dưới bóng Mộc Sơn”. Trên nền nhạc rock&roll chủ đạo, pháo hoa của đội Austrailia luôn “rộn ràng” với những màn pháo hoa tầm trung và tầm cao.

Tiếp tục đem đến cho khán giả màn pháo hoa “núi lửa phun trào” trên những giá đỡ riêng có của đội mình, Howard and Sons Pyrotechnics đã dùng pháo “vẽ” thêm cỏ hoa làm nổi bật chủ đề Mộc. Từng bông pháo “nhảy múa” trên nền nhạc sôi động khiến khán giả cũng muốn nhún nhảy theo.

 Màn trình diễn pháo hoa của đội Howard and Sons Pyrotechnics (Australia). Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Màn trình diễn pháo hoa của đội Howard and Sons Pyrotechnics (Australia). Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Trong khi đó, đội Italy với gần 100 năm kinh nghiệm lại đem đến cho khán giả vở nhạc kịch pháo hoa nhiều tình tiết lãng mạn nhưng cũng không kém cao trào. Màn pháo hoa của đội Italy sẽ được mở đầu bằng giai điệu hào hùng, đậm chất sử thi của bộ phim Eragon - Kỵ sĩ rồng đầy tính sử thi và mạnh mẽ thể hiện một sự biết ơn thiên nhiên, cảnh vật. Và sau đó là những giai điệu lắng đọng, đưa khán giả vào một không gian tình yêu qua những ca từ lãng mạn của bài hát Il Canto della Terra (Sarah Brightman ft. Andrea Bocelli), Running (Sarah Brightman).

Tầm cao lại là đặc trưng của đội Italy. Các hiệu ứng pháo sao chổi, pháo tia, pháo lông công … đã dựng nên một vở nhạc kịch đa sắc màu phủ trùm trời đêm Đà Nẵng.

Phô diễn những kỹ thuật trình diễn pháo hoa đẳng cấp của mình, đội Martarello SRL (Italy) trở thành đội xuất sắc nhất, chinh phục được Ban giám khảo và khán giả Đà Nẵng, giành giải Nhất với số tiền thưởng trị giá 10.000 USD. Australia xếp thứ Nhì và Pyrotex Fireworx (Vương quốc Anh) giành vị thứ Ba.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Martarello SRL (Italy). Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Màn trình diễn pháo hoa của đội Martarello SRL (Italy). Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Dấu ấn Mộc cũng được thể hiện một cách tinh tế, trong hầu hết các tiết mục nghệ thuật được trình diễn trong đêm chung kết. Mỗi ca khúc được chọn trình diễn trong đêm Mộc đều bật lên sức sống mãnh liệt của cỏ, cây. Đó là cây lúa nặng bông trong ca khúc “Hát về cây lúa hôm nay” đã biến sân khấu thành một miền phù sa vàng óng màu lúa chín. Trong khi đó, “Hát cho hành tinh xanh” của nhạc sĩ Huy Tuấn lại được thổi hồn bằng chất giọng mượt mà duyên dáng của ca sĩ Mỹ Linh qua hai ngôn ngữ Việt và Anh.

Cảm ơn sự yêu quý của khán giả cả nước đối với DIFF 2017, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ, sự thành công của DIFF chính là nhờ sự ủng hộ của hàng triệu người dân và du khách suốt hai tháng qua đã trực tiếp đến tham dự lễ hội và cổ vũ cho sự kiện này.

DIFF đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân và du khách. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tiếp tục khẳng định danh hiệu “Điểm đến sự kiện hàng đầu châu Á” mà Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới bình chọn, vinh danh cho thành phố Đà Nẵng.

Sôi động, đa sắc màu, giàu cảm xúc, và ẩn chứa nhiều điều mới mẻ, đêm chung kết Mộc là nốt thăng khép lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 với những ấn tượng đặc biệt. Sông Hàn hẹn gặp lại khán giả DIFF vào năm 2018.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.