Thứ Sáu, 13/11/2020, 10:38 (GMT+7)
.

Vẹn màu hoa tím

Minh họa: LD
Minh họa: LD

Tạo hóa cho Mê Kông mùa nước son, nước bạc
rong ruổi thượng nguồn cuộn chảy về xuôi
ăm ắp cá đồng, tôm đất
trĩu đỏ phù sa, xanh mướt ruộng vườn.

Cho mùa nước nổi dập dềnh khua sóng
nhảy khỏi bờ rượt đuổi đê bao
nới ranh xóm làng dệt thảm trắng phau
mênh mông đăng, đó.

Cho miệt châu thổ Cửu Long lộng gió
khát vọng chín rồng nắn nót vút cao
nặng tình sông có trước, có sau
nước luân phiên con lớn, con ròng.

Thời gian trôi đồng bằng luống tuổi
đất bạc màu
sông xói lở
nước đói phù sa.

Lũ treo mùa nhớ hoa điên điển
cúm núm vang tiếng lóng gọi bầy
con cá, con tôm sinh nở nhờ bàn tay bà mụ
mớ rau dại, cua đồng bỡ ngỡ đặc sản quê.

Ruộng lên vườn, vườn lên nhà xưởng thỏa thuê
vun vút từng cánh đồng phân mảnh
con vạc, con cò co ro đôi cánh
chát mặn luồn sâu vết xước đồng bằng…

Thương cây bần chát chua bền bỉ
chân dầm bùn ý chí kiên trung
rễ vươn sức sống điệp trùng
vẹn màu hoa tím thủy chung đôi bờ.

LÊ NGỌC CHÂU

.
.
.