Thứ Tư, 09/12/2020, 10:58 (GMT+7)
.

Đêm trăng

Minh họa: LD
Minh họa: LD

Gác dầm, xuồng trôi dọc sông quê
Trái thủy liễu trên cành treo lúc lỉu
Nghe chua chua, tê tê đầu lưỡi
Con mắm sặc ngậy mùi, thấm đẫm hồn quê
Em cắc cớ đưa ly bầu ba rượu đế
Nghiêng ngả lòng anh, sóng lắc lư xuồng
Trời đầy sao, sông đầy trăng, đẫm hơi sương
 Tim thổn thức, lòng dầy nỗi nhớ:
Những buổi tắm sông da nhuộm phù sa
Có buổi chiều, cô gái cạnh bên nhà
Ngồi giặt áo, tóc bay theo gió
Tóc trói hồn anh mãi đến bây giờ
Bao năm rồi trong mỗi giấc mơ
Em ngồi đó, anh ngẩn ngơ hồn phách
Tình yêu ơi mãi cứ dại khờ
Đêm ảo huyền, anh huyễn hoặc, làm thơ
Viết tặng em bài thơ ngàn nỗi nhớ
Tặng cho anh niềm tin, hy vọng, đợi chờ.

LÊ DŨNG

.
.
.