Thứ Hai, 01/03/2021, 15:23 (GMT+7)
.

Như cây có cội, như nước có nguồn

Cơn bấc xạc xào, lạnh buốt
Sáng mùa Xuân sương đọng ướt chùm mai
Những đứa cháu lì xì ngoại
Như sông cạn khô nước lại đong đầy.

Nắng vàng ươm rọi hàng cây
Đám trẻ mừng vui trao tay bánh mứt
Áo lụa quần là nô nức
Nhạc tùng cheng tiếng trống rực sân nhà.

Năm mới trở mình manh nha
Khóm đậu rồng, những hàng cà trổ nụ
Hoa vạn thọ vừa kịp nhú
Nhành lan tím ngọt ngào, đủ mùi hương.
 

Minh họa: LD
Minh họa: LD

Mẹ dặn dò đầy yêu thương
Nước phải có nguồn chảy suôn ra biển
Ba trầm ngâm rồi lên tiếng
Phải như cây có cội nếu đâm chồi.

Thịt kho, bánh tét
Tết rồi
Nhà rộn rã như cái thời còn nhỏ
Chái bếp khói nồng lửa đỏ
Bánh tráng, bánh phồng thong thả
Mừng Xuân.

Thâm tình thắm lại
Rưng rưng
Như là cánh thiệp gửi mừng mẹ cha
Con người có cội sinh ra
Như sông vững chãi trước nhà quanh năm.

Gia đình yêu suốt trăm năm
Lễ tình nhân gửi hạt mầm

Sinh sôi.


HƯƠNG TRÀM
 

.
.
.