Thứ Hai, 16/08/2021, 10:48 (GMT+7)
.

Thổn thức mùa ngâu


Ơi đàn chim én, chim câu  
non mùa di trú, hạt ngâu lỡ làng
ngày phùn, đêm bấc, đông tràn
tim còn thổn thức nắng vàng phương Nam?

Chung tình quấn quýt vườn cam
hờn chi ngọn chướng tóc tràm rối thêm  
đom đóm thấp thỏm màn đêm
bần cay khóe mắt trầu têm vôi nồng.

Cồn cào xót dạ Cửu Long
bao mùa chát mặn đói lòng phù sa
chim ri nhặt nhạnh đồng xa
con cò quanh quẩn nếp nhà khói xưa.

Dòng đời sóng gió đong đưa
trời Nam muôn thuở nắng mưa thuận hòa
đất lành chung thủy vị tha
chim mùa nhung nhớ vạn xa tìm về.

Thương nhau giữ mái tóc thề
hương đồng gió nội bộn bề gội suôn
lao xao dông tố bỏ buông
mênh mông lòng mẹ chim muông tựu tề..

 * LÊ NGỌC CHÂU

.
.
.