Thứ Sáu, 04/09/2020, 15:22 (GMT+7)
.

Một ngày của công nhân nạo vét cống

Một ngày làm việc của những công nhân Tổ móc cống thuộc Đội Xây dựng - Cầu đường và Chiếu sáng, Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ và kết thúc khi chiều muộn. Chịu trách nhiệm dọn dẹp, khai thông khoảng 2.000 miệng cống trên địa bàn TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hằng ngày những công nhân này đối mặt với vô số nước thải dơ bẩn, đủ loại rác, xác động vật… và người lúc nào cũng bốc mùi hôi nồng nặc. Vì cuộc sống và làm sạch phố phường, họ đã vượt lên những khó khăn, vất vả để hoàn thành công việc. Một ngày đầu tháng 8, theo chân các công nhân trong Tổ móc cống, chúng tôi mới thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia về những khó khăn, nặng nhọc, vất vả của các anh.

Cuộc hội ý diễn ra rất nhanh để báo cáo tình hình công việc ngày mới.
Cuộc hội ý diễn ra rất nhanh để báo cáo tình hình công việc ngày mới.
Sau khi hội ý, các công nhân nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ để bắt đầu một ngày làm việc.
Sau khi hội ý, các công nhân nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ để bắt đầu một ngày làm việc.
Thể hiện quyết tâm cao độ cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Thể hiện quyết tâm cao độ cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Đồng tâm hiệp lực để mở nắp cống.
Đồng tâm hiệp lực để mở nắp cống.
Có những hố cống, các công nhân phải xuống tận nơi để khai thông.
Có những hố cống, các công nhân phải xuống tận nơi để khai thông.
 Những giây phút nghỉ ngơi sau những giờ lao động cực nhọc.
Những giây phút nghỉ ngơi sau những giờ lao động cực nhọc.

ĐỖ PHI (thực hiện)

.
.
.