.

Hội LHPN tỉnh Tiền Giang: Tổ chức Chương trình "Xuân yêu thương, Mẹ đỡ đầu - Hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19"

Cập nhật: 20:02, 19/01/2022 (GMT+7)
(ABO) Sáng 19-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương, Mẹ đỡ đầu - Hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19”.
 
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Cầm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa cảm ơn các cá nhân đã vận động hỗ trợ chương trình.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa cảm ơn các cá nhân đã vận động hỗ trợ chương trình.
Đồng chí Nguyễn Thanh cầm, Ủy viên thường trực các vấn đề xã hội của Quốc hội trao quà cho các em học sinh.
Đồng chí Nguyễn Thanh Cầm trao quà cho các em học sinh.
Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã vận động trao tặng 72 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn, khuyết tật, yếu thế; 50 suất học bổng cho trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ nuôi dưỡng 2 trẻ mồ côi trong năm 2022; với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng trao tặng quà cho 2 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng trao tặng quà cho 2 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng trao tặng quà cho phụ nữ yếu thế.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng trao tặng quà cho phụ nữ yếu thế.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng nhấn mạnh: Chương trình nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với những hoàn cảnh không may trong xã hội; hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mất người thân do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Mong rằng hoạt động này sẽ được các cấp Hội, các ngành ủng hộ, lan tỏa đến mọi tầng lớp trong xã hội, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội bình đẳng, tiến bộ, phát triển bền vững và không còn ai bị bỏ lại phía sau.
 
LÊ PHƯƠNG 
 
 
.
.
.