Thứ Bảy, 14/05/2022, 16:09 (GMT+7)
.

Vị Anh hùng dân tộc sống mãi trong lòng dân

(ABO) Vào dịp tưởng nhớ 147 năm Ngày giỗ Anh hùng dân tộc (AHDT) Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, trong mỗi người dân lại bùi ngùi xúc động nhớ về ông với niềm tôn kính. AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân đã khơi dậy mạnh mẽ trong nhân dân lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất.
 
Để tỏ lòng tôn kính AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, nhiều người dân ở 2 xã Hòa Tịnh và Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã thờ vị anh hùng trang trọng trong nhà. Đồng thời, việc sửa soạn mâm cỗ giỗ ông đã trở thành nét đẹp truyền thống được duy trì qua nhiều năm.
 
Cứ đến sáng ngày 14-4 âm lịch hằng năm, các gia đình lại sửa soạn bàn thờ AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân ra trước sân hoặc cổng nhà; bàn thờ gồm có di ảnh của ông, nhang đèn, hoa tươi, trái cây. Người dân đều ước nguyện tốt đẹp, đó là sự phù hộ của AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân dành cho gia đình, con cháu; đó là động lực giúp người dân nơi đây luôn lạc quan vươn lên trong cuộc sống, hướng tới những giá trị cốt lõi của chân - thiện - mỹ.
Hàng năm vào ngày giỗ cụ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, ông Nguyễn Văn Hiền (xã Hòa Tịnh) đều lập bàn thờ cụ trước sân nhà.
Hằng năm vào ngày giỗ AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, ông Nguyễn Văn Hiền (xã Hòa Tịnh) đều lập bàn thờ vị anh hùng trước sân nhà.
 
Vào ngày 14-4 âm lịch, ông Nguyễn Văn Hiền (xã Hòa Tịnh) đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị bàn thờ thắp hương tưởng nhớ AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân trước sân nhà, tuy giản dị nhưng trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng. "Đã thành thông lệ, hằng năm vào ngày Giỗ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân không riêng gia đình tôi, mà những gia đình xung quanh đều lập bàn thờ vọng ông trước nhà, để tỏ lòng thành kính. AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân là niềm tự hào đối với nhân dân huyện Chợ Gạo nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung. Ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước, kiên trung để thế hệ con cháu noi theo", ông Hiền chia sẻ.
 
Em Nguyễn Thanh Tuyền (lớp 11 trường THPT Thủ Khoa Huân) phát biểu tại lễ giỗ 147 Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Huân.
Em Nguyễn Thanh Tuyền (học sinh lớp 11, Trường THPT Thủ Khoa Huân) phát biểu tại Lễ giỗ lần thứ 147 AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân.
 
Vinh dự và tự hào là học sinh đang học tại ngôi trường mang tên AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, khi phát biểu tại Lễ giỗ lần thứ 147 AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân vào sáng 14-5, em Nguyễn Thanh Tuyền (học sinh lớp 11, Trường THPT Thủ Khoa Huân) đã bày tỏ sự quyết tâm: “Em xin hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt hơn nữa, nỗ lực hết mình đem tất cả tinh thần, trí tuệ, sức khỏe, lòng nhiệt huyết, tài năng và sự sáng tạo để viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc làm nên những đại thắng mùa xuân mới, trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam…”.
 
Việc thờ cúng AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân trong nhà dân vừa thể hiện sự tri ân đối với vị anh hùng, vừa giáo dục thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đồng thời, còn nhắc nhở con cháu đời sau lòng thành kính, biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Hàng năm, vào ngày giỗ cụ Thủ Khoa Huân ngoài lập bàn thờ tại nhà, người dân còn đến thắp nhang cho cụ tại đền thờ và mộ.
Hằng năm, vào Ngày giỗ AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân ngoài lập bàn thờ tại nhà, người dân còn đến thắp hương cho vị anh hùng tại Đền thờ và mộ của ông tại xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
 
Vì thế, nhiều năm qua, huyện Chợ Gạo cũng như lãnh đạo 2 xã Hòa Tịnh và Mỹ Tĩnh An luôn khuyến khích, động viên các gia đình thờ cúng và làm mâm cỗ tri ân vào Ngày giỗ AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân. Qua đó, phát huy vai trò to lớn trong đời sống tinh thần của nhân dân, đoàn kết cộng đồng, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.
P. MAI
 
.
.
.