Thứ Sáu, 24/06/2022, 10:11 (GMT+7)
.

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong phòng, chống dịch Covid-19

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Tiền Giang không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, làm sáng thêm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả lĩnh vực công tác, hoạt động, trong đó có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trước những khó khăn, chi phối của đại dịch, LLVT tỉnh không ngừng đổi mới, sáng tạo để thích ứng linh hoạt và hiệu quả, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, để thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường lực lượng cho các điểm chốt, trạm kiểm soát, nhằm kiểm soát chặt chẽ phương tiện và người ra vào địa bàn, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh ở địa phương. Đồng thời, chủ động phối hợp cùng các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Người dân đến nhận quà tại phiên chợ “Nghĩa tình quân - dân” trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát năm 2021.
Người dân đến nhận quà tại phiên chợ “Nghĩa tình quân - dân” trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát năm 2021.

Phát huy tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, “Vì nhân dân hy sinh”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn nêu cao tinh thần dấn thân, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận gian khổ, khắc phục mọi khó khăn để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không quản ngày đêm, tích cực tổng dọn vệ sinh, chuẩn bị nơi ăn, ở, sinh hoạt, cơ sở vật chất, trang bị và thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ tại các địa điểm được chọn làm khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến của tỉnh.

Thiếu tá Hà Thanh Thuận, nhân viên Quân y, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Mỹ Tho cho biết: “Trong thời dịch bệnh bùng phát, chúng tôi luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ dù phải xa gia đình, đương đầu với những khó khăn, nguy cơ luôn tiềm ẩn. Hằng ngày, vào ca trực, chúng tôi phối hợp với các lực lượng công an, y tế, Đoàn Thanh niên làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế đối với người, phương tiện ra vào địa bàn thành phố, góp phần kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, không để dịch lây lan trên địa bàn TP. Mỹ Tho cũng như tỉnh Tiền Giang”.

Với những thành tích đạt được, năm 2021, LLVT tỉnh Tiền Giang được nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng trong phong trào thi đua Quyết thắng; Cờ thi đua của UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước; 105 tập thể và 193 cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Còn với Thiếu tá Nguyễn Quốc Thanh, trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 chính là trách nhiệm, nghĩa vụ của phẩm chất người “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Thiếu tá Thanh đã cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi cách ly ở các khu cách ly tập trung của tỉnh, như: Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn 924, Trường Cao đẳng Y tế và Công viên phần mềm Mê Kông. Dù dịch bệnh nguy hiểm nhưng khi được giao nhiệm vụ Thiếu tá Thanh luôn xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm của bản thân là làm hết sức mình để bảo vệ sức khỏe, sự bình yên cho nhân dân, giúp quê hương sớm ổn định trong trạng thái bình thường mới. 

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong phòng, chống dịch Covid-19 của LLVT tỉnh còn thể hiện đậm nét ở việc chăm lo bảo đảm đời sống, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân. Các cơ quan, đơn vị phát huy nội lực bằng những sản phẩm tăng gia sản xuất, sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân quan tâm, chăm lo, giúp đỡ người dân khó khăn trong các khu cách ly, phong tỏa. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức 40 phiên chợ “Nghĩa tình quân - dân” giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vượt qua đại dịch Covid-19, tổng cộng đã trao tặng gần 10 ngàn phần quà, trị giá gần 2,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh 3 đợt, gồm: 500 triệu đồng tiền mặt, 40 tấn gạo, 5 tấn cá và 59 tấn rau, củ, quả, trái cây các loại… tổng trị giá 6,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động hỗ trợ nhân dân trong các khu cách ly và khu phong tỏa, tổng cộng gần 19.500 phần quà; 162 triệu đồng tiền mặt; 5.350 chai dung dịch sát khuẩn; 450 kính chắn giọt bắn; 152 máy đo thân nhiệt; 1.420 đồ bảo hộ y tế; 19.500 chiếc khẩu trang; 266 tấn thực phẩm (gạo, thịt, cá, đường, bột ngọt, rau, củ, quả, trái cây các loại); 36.500 trứng gà; 5.456 hộp sữa và đồ hộp; 27.353 chai dầu ăn, nước mắm, nước tương, 6.200 thùng mì gói… tổng kinh phí hơn 10,2 tỷ đồng; giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ 113 tấn nông sản.

Đặc biệt, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho các trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu” gồm 2 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng), 10 phần quà (mỗi phần quà 1 triệu đồng), tổng trị giá 30 triệu đồng.

Đại tá Huỳnh Ngọc Huệ, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Những hoạt động trên có ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp đỡ các gia đình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phát huy truyền thống tình đoàn kết quân - dân trong tình hình mới”.

Hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, một lần nữa khẳng định LLVT tỉnh là lực lượng nòng cốt cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Những việc làm của LLVT tỉnh đã góp phần cùng hệ thống chính trị phòng, chống dịch, làm cho phẩm chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” càng được tỏa sáng, xứng đáng với truyền thống 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

THANH LÂM

.
.
.