Vợ chồng nghèo đều mắc bệnh hiểm nghèo
Ông Lê Hoàng Ngô (65 tuổi) bị ung thư gan 6 tháng thì vợ là bà Huỳnh Thị Mai Nương (63 tuổi) bị ung thư mắt và nổi nhiều hạch ở cổ, bẹn đang được hóa trị. Tuổi già sức yếu, hoàn cảnh khó khăn khiến sự sống của vợ chồng ông Ngô, bà Nương ngụ ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang lay lắt như ngọn đèn trước gió.
![]() |
Cách đây hơn 1 năm, sau tai nạn lao động bị chấn thương cột sống, xương sườn bị gãy, bác sĩ phát hiện ông Ngô bị ung thư gan, di căn qua phổi. Hiện ông Ngô nằm một chỗ, đặt ống dẫn lưu, sức khỏe suy kiệt. Từ khi ông Ngô ngã bệnh, bà Nương vừa lo tiền để đưa ông đi điều trị bệnh, vừa túc trực chăm sóc. Gần đây, bà Nương cảm thấy bị nhức mắt, đi khám bệnh và phát hiện bà bị ung thư mắt. Ở tuổi ngoài 60, ông bà đã “sức cùng lực kiệt” mà căn bệnh hiểm nghèo của ông bà lại ngày càng trầm trọng.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Lê Cẩm Quyên, điện thoại 0327.664.372, hoặc Tổ Từ thiện xã hội Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp ông bà Lê Hoàng Ngô). |
Ông bà không có đất sản xuất, căn nhà tole xập xệ vẫn chưa có điều kiện sửa sang, trong khi chi phí trang trải việc điều trị vượt quá khả năng của gia đình. Được biết, ông bà sinh được 2 người con, người con gái có chồng cũng nghèo, người con trai bị tai nạn giao thông đã mất. Từ khi ông bà bệnh, chị Cẩm Quyên, con gái ông bà sắp xếp việc nhà, túc trực tại Bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc cho mẹ.
![]() |
Ông Ngô thì nằm một chỗ ở nhà, nhờ những người hàng xóm gần bên lui tới giúp từng bữa cháo và mọi sinh hoạt hằng ngày. “Thời gian điều trị cho cha mẹ rất lâu dài, chi phí tốn kém mà không biết xoay xở như thế nào. Mong các nhà hảo tâm thương hoàn cảnh, giúp đỡ để con có thêm thời gian bên cạnh cha mẹ. Nhìn cha mẹ đau đớn vì bệnh tật rất xót xa, thương quá mà bất lực” - chị Quyên tâm sự trong nước mắt.
Ông Đặng Công Tiên, Trưởng ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh cho biết, cả 2 vợ chồng ông Ngô, bà Nương nghèo khó lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống vô cùng khó khăn. Rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của những nhà hảo tâm để vợ chồng ông bà có thêm cơ hội chữa trị, kéo dài sự sống bên con cháu.
TRUNG HIẾU