.

Bò nghe được tiếng người

Cập nhật: 13:18, 24/09/2013 (GMT+7)

Đó là con bò giống 3,5 tuổi của ông Nguyễn Văn So, tên thường gọi là Hai Thường, ở ấp Phú Hòa (Phú Quý, Cai Lậy).

Thường bò giống rất dữ, khó đến gần nhưng bò của ông So thì khác. Chú bò này có vẻ hiền và thân thiện cả với người lạ. Ông So cầm cọng cỏ biểu diễn cho chúng tôi xem, quả đúng con bò rất khôn. Chỉ cần ông bảo nó quỳ xuống thì nó bỏ ăn quỳ 2 chân trước xuống ngay, sau đó thì đứng dậy. Nhưng khi ông So bảo “mày có tội, bị phạt quỳ” thì chú bò này quỳ không dám đứng lên khi chủ chưa nói “tao tha lỗi cho đó, đứng lên đi”.

Ông So cho biết: “Tôi có kinh nghiệm nuôi bò hai chục năm nay. Thấy con bò này tốt nên tôi để giống. Tôi xem truyền hình thấy người ta xiếc thú hay hay nên thử dạy nó ngay từ lúc mới sinh 1 tuần. Mỗi ngày tôi dắt nó ra ngoài tắm, vuốt ve và dạy nó. Ban đầu nó chưa quen, khoảng 2 tuổi thì nó bắt đầu thuần thục. Chỉ cần tôi hay vợ tôi biểu quỳ là nó quỳ ngay. Nhưng mỗi ngày tôi đều lập lại chuyện bảo nó quỳ để nó không quên thói quen”.

THỦY HÀ

.
.
.