Thứ Hai, 16/07/2012, 11:20 (GMT+7)
.

Nhà nghèo, chồng bệnh khó trị

Anh Nguyễn Phước Huy (sinh năm 1972) quê quán xã Phú Nhuận (Cai Lậy), từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia. Năm 1996 anh xuất ngũ, về quê lập gia đình. Do không đất sản xuất, anh cất mái nhà tạm ở nhờ bên vợ (ngụ ấp Bình Long, xã Bình Phú) đã hơn 11 năm nay.

Năm 2008 anh thường xuyên nhức đầu, ngỡ là bệnh thông thường nên chỉ đến trạm y tế xã mua thuốc về uống.

Đến tháng 2-2012, bệnh của anh trở nặng, nhức đầu nhiều hơn, sưng toàn thân, gia đình đưa anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy khám, đã phát hiện anh bị hội chứng thận hư và bệnh tăng huyết áp, phải điều trị liên tục trong 5 năm, hàng tháng đi tái khám và mua thuốc uống, với chi phí mỗi đợt khoảng 5 triệu đồng.

Do không có tiền đi tái khám và mua thuốc uống theo đúng chỉ định của bác sĩ nên hiện nay anh Huy bị di chứng teo cơ, điếc cả hai tai, không thể tự chăm sóc cho mình…

Chị Huy than thở: Gia đình đã mượn trên 40 triệu đồng để lo chữa bệnh cho anh. Dù bận chăm sóc chồng, mắc các chứng bệnh gai cột sống và đau khớp nhưng chị vẫn cố gắng làm bánh rế bán trong xóm, bữa làm bữa nghỉ, thu nhập chẳng là bao, lo bữa cơm hàng ngày cho 3 miệng ăn đã khó huống chi có tiền để trả nợ…

Mong các nhà hảo tâm gần xa sẻ chia khó khăn cùng gia đình chị.

MINH THÀNH

.
.
.