Thứ Sáu, 29/05/2015, 16:01 (GMT+7)
.

Hãy tiếp sức cho em Trung đến trường

Em Ngô Khánh Trung (sinh 1995, quê quán ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) hiện là sinh viên năm thứ nhất của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).

Em là con út, chị là Ngô Khánh Băng (sinh 1985) bị bệnh tâm thần và anh là Ngô Khánh Hùng (sinh 1989) mắc bệnh tâm thần nhẹ. Năm 2005, mẹ em mất đột ngột do bị động kinh té xuống mương. Chưa tròn 1 năm sau, ba em qua đời do bệnh xơ gan. 3 chị em Trung bơ vơ.

Ngày trước gia đình đã nghèo do không đất sản xuất và bệnh tật, nay ba mẹ mất đi, hoàn cảnh của anh chị em Trung càng khổ hơn. Biết được hoàn cảnh của gia đình em, dì Bảy Trần Thị Ý (SN 1957) và dì Mười Trần Thị Rịch (SN 1963) đã đem các em về cưu mang.

Xác định mình sẽ là trụ cột gia đình, Trung cố gắng học hành, mong sau này có việc làm để bảo bọc anh chị của mình. Không tiền học tiếp, Trung xin các dì đi vay tiền cho em học, sau khi học xong sẽ tìm việc làm trả nợ…

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Bí thư Chi bộ ấp Tân Quý, xã Tân Thới cho biết: “Bà con trong xã ai cũng thương hoàn cảnh của gia đình cháu Trung. Chính quyền xã luôn ưu tiên các suất cứu trợ đột xuất cho các cháu, nhưng do là xã nghèo nên mọi sự giúp đỡ trong khả năng còn quá thấp.

Qua “Nhịp cầu nhân ái” của Báo Ấp Bắc, chúng tôi mong các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay tiếp sức để em Trung có điều kiện học hành đến nơi đến chốn”.            

       ÁI QUỲNH

.
.
.