Thứ Sáu, 29/05/2015, 07:28 (GMT+7)
.
VỤ "BẮT CÓC" MẸ CHỒNG ĐỂ CẤT GIỮ GIẤY CHỦ QUYỀN ĐẤT:

Hướng dẫn bà Châu khởi kiện ra tòa

Bà Võ Thị Ba (87 tuổi) sống chung với con gái là bà Nguyễn Thị Châu tại ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông. Bà Ba đang đứng tên sở hữu quyền sử dụng trên 1 ha đất.

Đầu năm 2014, bà Nguyễn Thị Ơn (dâu bà Ba, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông) đến nhà bà Châu “gạn hỏi” mượn giấy chủ quyền đất của bà Ba để vay tiền. Bà Châu thiệt tình cho biết: “Giấy tờ đất của má đang thế chấp ở ngân hàng, khi nào trả xong 12 triệu đồng thì ngân hàng mới cho lấy về…”.

Đến cuối tháng 3-2014, bà Ơn cùng con trai tới nhà bà Châu xin rước bà Ba về quê (xã Bình Nghị) chơi ít hôm cùng con cháu. Nghe vậy, bà Châu rất vui, chuẩn bị quần áo tươm tất cho bà Ba đi chơi, nhưng không ngờ đây là dụng ý của mẹ con bà Ơn.

Trước khi đưa bà Ba về nhà mình ở xã Bình Nghị, mẹ con bà Ơn chở thẳng bà Ba đến ngân hàng để bà Ba “điểm chỉ” và trả hết 12 triệu đồng nợ vay (tiền bà Ơn chuẩn bị trước), rồi rút “sổ đỏ” của bà Ba đem về cất giữ.

Sau khi đi chơi trở về, bà Ba thuật lại chuyện bà Ơn trả nợ thay và “mượn” giấy chủ quyền đất cho bà Châu nghe. Sau đó bà Châu đến yêu cầu bà Ơn trả lại “sổ đỏ” nhưng bà Ơn không trả nên bà Châu nhờ chính quyền can thiệp. Nhiều lần Công an 2 xã Phước Trung và Bình Nghị kết hợp mời bà Ơn đến giải quyết, yêu cầu trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Võ Thị Ba. Bà Ơn cam kết, hứa hẹn nhưng chưa thực hiện; thậm chí ngày 12-10-2014 bà Ơn tổ chức cho người đến nhà hành hung bà Châu và “cướp” bà Ba đưa đi, đến nay không ai biết bà Ba đang ở đâu.

Ông Nguyễn Văn Hào, nguyên Trưởng Công an xã Phước Trung cho biết: Phản ánh của bà Châu là đúng sự thật. Công an xã Phước Trung đã phối hợp với Công an xã Bình Nghị đưa vụ việc ra giải quyết. “Việc bà Ơn hành hung, gây rối trật tự, công an 2 xã đã xử lý hành chính xong. Về tranh chấp giấy tờ đất, chúng tôi yêu cầu bà Ơn trả lại “sổ đỏ” và đưa bà Ba về cho bà Châu chăm sóc, nhưng bà Ơn nại lý do là con cháu ở TX. Gò Công và TP. Hồ Chí Minh rước bà Ba đi chơi rồi. Tuy nhiên, đến nay bà Ơn vẫn chưa khắc phục nên chúng tôi báo cáo vụ việc lên Công an huyện Gò Công Đông giải quyết” - ông Hào nói.

Ông Phan Văn Cưng, Phó Trưởng Công an huyện Gò Công Đông cho biết: Sau khi cử cán bộ đi thẩm tra toàn bộ vụ việc, xét thấy đây là vụ “tranh chấp, chiếm giữ giấy tờ đòi chia tài sản trong nội bộ gia đình”, không thuộc vụ án hình sự nên công an huyện đã hướng dẫn bà Nguyễn Thị Châu khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện Gò Công Đông để nơi đây xét xử theo luật định.

                              Tổ CTBĐ
 

.
.
.