Thứ Hai, 08/06/2015, 10:28 (GMT+7)
.

Chị Thủy sống neo đơn, còn mang bệnh ngặt nghèo

Chị Đào Thanh Thủy (SN 1973, ngụ tổ 6, ấp 1, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) không chồng con, không đất sản xuất, cất một căn nhà tạm (vách lá mái tol kẽm đã rỉ sét) trên đất của người em để ở.

Từ năm 2012, chị Thủy mang 2 chứng bệnh suy thận mãn tính và đái tháo đường. Bà con họ hàng cũng khó khăn nên không giúp đỡ được gì cho chị Thủy. Mỗi khi có nhà hảo tâm đến giúp đỡ cho dân nghèo trong xã thì chị được chính quyền và các đoàn thể xã ưu tiên giải quyết.

Mỗi ngày chị xuống chợ Tân Lập 1 phụ dọn hàng rau cải cho bà con, được trả công 5.000 - 10.000 đồng/buổi để mua gạo, ăn uống kham khổ qua ngày. Nhiều lúc căn bệnh hoành hành, chị không làm được việc, muốn đi khám, trị bệnh nhưng không có tiền.

Chị Thủy mong mỏi các nhà hảo tâm giúp sửa lại căn nhà và điều trị bệnh để  kéo dài sự sống.

TĂNG VĂN HẠNH

.
.
.